“Hạt mưa rơi bao lâu”... giữa mùa khô

“Hạt mưa rơi bao lâu”... giữa mùa khô

Để đưa những bộ phim có giá trị nghệ thuật đến được với người xem là cả một sách lược của những nhà làm công tác quản lý điện ảnh. Sau “Mê Thảo thời vang bóng” của Việt Linh; bộ phim “Mùa len trâu” của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh... không mấy thành công khi đến với khán giả trong nước…

“Hạt mưa rơi bao lâu”... giữa mùa khô ảnh 1

Trương Ngọc Ánh trong phim “Hạt mưa rơi bao lâu”.

Mới đây, bộ phim của 2 chị em đạo diễn Việt kiều Đoàn Minh Phượng và Đoàn Thành Nghĩa: “Hạt mưa rơi bao lâu” đoạt giải Đặc biệt tại LHP quốc tế Rotterdam (Hà Lan), giải Phim đầu tay hay nhất tại LHP quốc tế Kerala (Ấn Độ), Phim ASEAN hay nhất ở LHP Bangkok 2006, nghe chừng còn thầm lặng hơn khi ra rạp.

Cuối cùng, thì mơ ước của Đoàn Minh Phượng cũng được thực hiện, phim đã được “chiếu tại một rạp nhỏ” ở thành phố. Ngày 16-3, phim “Hạt mưa rơi bao lâu” chính thức đặt chân vô rạp Fafilm cinema (số 6 Thái Văn Lung) nhưng “bước chân” sao mà thầm lặng? Đa số phóng viên viết về điện ảnh đều bất ngờ vì thông tin này bởi hầu hết chưa được xem phim.

Đạo diễn Đoàn Minh Phượng ngậm ngùi nói: Chiều thứ 4 đại diện của Fafilm gọi hỏi tôi có đồng ý đưa phim chiếu ở Fafilm cinema hay không? Tôi xin được 1 tuần để chuẩn bị những công tác như tiếp thị, quảng cáo, ít nhất cũng giới thiệu được địa điểm và thời gian chiếu phim cho khán giả biết. Nhưng phía Fafilm cho biết rạp của họ đang trống, nếu tôi không đưa phim vào ngay thì không chắc lúc tôi chuẩn bị xong rạp còn trống hay không?

Đã từng có những bộ phim hay, chết yểu sau khi chiếu 2 - 3 ngày ở rạp mà không có khách, chỉ vì khán giả không biết. Nỗi tủi của các nhà làm phim nghệ thuật sẽ còn kéo dài nếu tình trạng o ép, coi trọng doanh thu của các nhà phát hành còn tiếp diễn. Không biết đến bao giờ những người làm công tác quản lý điện ảnh mới thực sự vào cuộc để đồng hành và chia sẻ với các nhà làm phim tâm huyết của điện ảnh Việt Nam?

HÀ GIANG 

Tin cùng chuyên mục