Hè ơi, chào mi!

Hè ơi, chào mi!

“Làm gì trong dịp hè?”. Nhiều em học sinh (HS) khi được hỏi đều có chung một câu trả lời: Học. Sau 9 tháng học tập căng thẳng, 3 tháng hè như là một món quà giúp các em cân bằng, tái tạo sức lực. Tuy nhiên, không bao giờ các em được hưởng món quà này một cách trọn vẹn.  Trong văn bản mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh: Thời gian ôn tập hè quy định thống nhất cho các cấp học bắt đầu từ 1-7-2004. Các trường phải dành trọn tháng 6 cho các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi. Quy định là thế nhưng thực tế lại khác...

 

·         Thông báo “xé” quy định!

 

Không khí mùa hè được cảm nhận nhiều nhất có lẽ ở chỗ đường phố thoáng đãng, vắng bóng đồng phục học sinh và không còn cảnh tấp nập kẹt xe trước cổng trường trong giờ cao điểm. Nhiều trường vẫn trong tình trạng cửa đóng, then cài nhưng một ở một số trường khác hoạt động học tập dường như đang được khôi phục bằng những lớp ôn tập hè. Tại trường Kết Đoàn, bảng thông báo của trường ghi rõ: Nhà trường tổ chức giữ trẻ và sinh hoạt hè cho HS từ 14 – 6 đến 13 – 8 (có bán trú). Tiền ăn 45 ngày là 337.500 đồng cộng với “phụ phí” 240.000 đồng, tổng cộng phụ huynh học sinh (PHHS) phải đóng 577.500 đồng.

 

Một chị PHHS đứng cạnh chúng tôi lo lắng: Thông báo ghi cuối tháng 5 hết hạn đăng ký, bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi, không biết nhà trường có nhận không. Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, chúng tôi nhìn thấy bảng thông báo mở lớp ôn tập hè treo ngay phía trước cổng trường. Nhà trường mở lớp bán trú dành cho các cháu từ lớp 2 lên lớp 3, khai giảng vào ngày 16-6 với học phí tiền ăn và tiền học là 314.000 đồng/tháng.

 

Ôn tập hè nhưng các em được học liên tục từ thứ hai đến thứ sáu. Hình ảnh các em đi học với bộ đồng phục nghiêm túc khiến chúng tôi không khỏi áy náy cho một kỳ nghỉ hè quá gian khổ. Lớp ôn tập hè bán trú được mở ra dường như đáp ứng nỗi bức xúc của nhiều phụ huynh. Để có nơi giữ con, nhiều phụ huynh còn nhờ cả giáo viên chủ nhiệm cũ tổ chức ôn tập và giữ các em tại nhà.

 

Với lý do dành cơ sở trường cho kỳ thi đại học sắp tới, Trường PTCS Bán công Kiến Thiết đã cho khai giảng các lớp ôn tập hè vào ngày 14-6 vừa qua. Không khí học tập ở trường khá sôi nổi khi có đến cả trăm học sinh theo học đủ các môn văn, toán, lý, hóa, Anh văn, vi tính từ lớp 6 đến lớp 9. Tương tự, Trường THCS Lý Phong khai giảng lớp học hè từ khối 6 đến khối 9 vào ngày 21 – 6 tới. Đến giữa tháng 7, Sở GD - ĐT mới công bố danh sách HS trúng tuyển lớp 10. Tuy nhiên, Trường THPT Hùng Vương đã bắt đầu chiêu sinh HS học hè lớp 10 và khai giảng vào 21–6. Thời gian học 2 tháng với mức học phí 44.000 đồng cho 5 môn học.

 

Các trung tâm bồi dưỡng văn hóa không bị ràng buộc bởi những quy định của ngành GD - ĐT nên không khí học hè lại càng sôi động, tấp nập hơn. Chuyện đăng ký học hè không hề giản đơn mà tuân thủ theo nguyên tắc “chậm chân là hết chỗ”. Hiện nay, nhiều lớp học hè của các trung tâm luyện thi nổi tiếng đã “từ chối” không nhận thêm HS.

 

Anh T.L, công tác tại quận 3 “than trời” khi đăng ký cho con học hè lớp 9 ở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Lê Hồng Phong: “Các lớp có giờ thuận tiện đã kín mít hết rồi! Mặc dù tôi đăng ký sớm trước khai giảng đến 2 tuần”. Ngày nào đoạn đường từ Trường THPT Lê Hồng Phong đến Nhà xuất bản Giáo dục cũng kẹt cứng vì PHHS chờ con tan lớp hè. Còn ở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa quận 1, mỗi lớp có từ 60 học sinh trở lên và trung tâm phải thuê nhiều điểm mới có thể đáp ứng được nhu cầu học hè của học sinh.

 

·         Học hè - học cho ai?

 

Hè ơi, chào mi! ảnh 1
Phụ huynh đang chờ con trước cổng Trung tâm bồi dưỡng văn hoá Lê Hồng Phong

Công bằng mà nói, thực trạng học và dạy hè trước hết bắt nguồn từ nhu cầu của các bậc cha mẹ. Nhiều phụ huynh tâm sự: Cha mẹ quá bận bịu với công việc còn các em thì ít có nơi vui chơi giải trí lành mạnh. Vì thế, 3 tháng hè đã trở thành khoảng thời gian quá dài, khó có thể quản lý các em. Vì vậy mà từ đầu hè, nhiều em đã được phụ huynh lên lịch sẵn để dễ quản lý. Mặt khác, nỗi lo cho những kỳ thi cuối cấp và kỳ thi đại học của con luôn thường trực trong các phụ huynh.

 

Cô T.T, phụ huynh của em Minh Trung, học sinh lớp 8 Trường Võ Trường Toản phân tích: “Trong kỳ thi tốt nghiệp THCS sắp tới, nếu muốn vào các trường công lập thì cháu phải đạt điểm số là 52 điểm trở lên. Nghĩa là, cháu phải đạt 10 điểm ở 2 môn phụ, môn Toán, Văn phải là 9 và 7 trở lên. Do đó, buộc lòng tôi phải cho cháu đi học thêm trong dịp hè, vì nếu để vào năm học mới mới bắt đầu, tôi e rằng con tôi sẽ không có cơ hội chọn trường”. Đúng như lời cô T.T, trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở vừa qua, đã có nhiều phụ huynh nặng trĩu nỗi lo vì con không đủ điểm vào các trường theo nguyện vọng mặc dù các em là học sinh giỏi cấp quận.

 

Những ngày này là đợt công bố danh sách tuyển sinh vào các trường THCS và THPT phụ huynh xếp hàng rồng rắn trước và trong các sân trường với nhiều tâm trạng: người hớn hở nộp hồ sơ vì có con trong danh sách được tuyển, kẻ trĩu lòng chờ đợi… một chỗ thừa để xin đặc cách cho con. Phải chăng, vì nghĩ tới những giây phút… nhọc nhằn này mà các PHHS ngày càng ra sức ép con em mình học và học.

 

Về phía nhà trường, 3 tháng nghỉ hè là quá dài, chắc chắn HS sẽ quên phần lớn kiến thức đã được học. Do đó nhà trường khuyến khích HS đến trường học hè, vừa củng cố kiến thức và vừa đáp ứng yêu cầu của phụ huynh. Điều đáng nói là mặc dù Sở GD – ĐT đã có chủ trương không cho phép các trường dạy trước chương trình trong mùa hè nhưng thông thường học sinh đều được dạy kiến thức trọng tâm của chương trình mới. Ngành GD - ĐT lý giải như thế nào về thực trạng này?

 

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm thì việc dạy và học hèø dù nhìn dưới góc độ nào, đều đã bỏ qua nhu cầu được vui chơi, giải trí của các em, nhất là lứa tuổi thiếu niên. Những bậc phụ huynh và những người làm công tác giáo dục hiện nay dường như đã quên mất rằng chính những hoạt động gắn với thiên nhiên, gia đình, bạn bè… trong ngày hè là cách để các em đối chiếu kiến thức đã học vào thực tế, làm giàu cảm xúc, tâm hồn… Qua đó giúp các em tiếp thu bài học tốt hơn và tăng tính tích cực, sáng tạo trong học tập. Có ý kiến cho rằng không phải quên, mà các bậc phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục đang chịu một áp lực thi cử, tuyển sinh nặng nề làm họ lúc nào cũng nặng trĩu âu lo!.

 

VY – LIÊN – KHA

Tin cùng chuyên mục