

Cứ mỗi dịp cuối tháng 8, đầu tháng 9, Liên hoan phim Venice lại được tổ chức tại hòn đảo Lido xinh đẹp của nước Ý. Liên hoan phim lâu đời nhất thế giới này thường ít chú trọng các bộ phim hoạt hình, nhưng ở lần tổ chức thứ 71, diễn ra từ ngày 27-8 đến 6-9-2014, Hội quái hộp (The Boxtrolls) đã được lựa chọn để trình chiếu dù bộ phim này không nằm trong danh sách phim tranh giải.
Tại một thị trấn nọ, người dân yêu thích và tôn sùng pho-mát hơn tất cả mọi thứ, thậm chí loại pho-mát mà bạn ăn có thể xác lập vị thế xã hội của bạn. Trái ngược với những con người sống trên mặt đất đó, các boxtroll - quái hộp là những yêu tinh nhỏ bé, với nước da tái, hiền lành, nhút nhát, sống trong những đường hầm được đào dưới lòng đất, chỉ dám lên mặt đất vào ban đêm để thu gom đồ phế thải về sử dụng. Một lần tình cờ, họ tìm thấy một cậu bé bị bỏ rơi, đem về nuôi và đặt tên là Egg. Cậu bé lớn lên và chưa bao giờ nghi ngờ việc mình là một quái hộp, cho đến một đêm cậu tình cờ gặp được một cô bé loài người như mình.
Trong lúc đó, lợi dụng nỗi sợ hãi mù quáng của người dân thị trấn về những quái hộp hung dữ luôn lăm le cướp đi pho-mát của họ, gã Archibald Snatcher mưu toan tiêu diệt toàn bộ quái hộp để trở thành người hùng của thị trấn và được đứng vào hàng ngũ quý tộc cùng đặc quyền thưởng thức loại pho-mát thượng hạng nhất. Không may kế hoạch của gã bị Egg và cô bạn mới quen Winnie phát hiện, và giờ đây sứ mệnh của cả hai là ngăn chặn nó và xóa bỏ sự hiểu lầm giữa người và quái hộp trước khi mọi chuyện quá muộn.
Tại Liên hoan phim Venice, Travis Knight, Chủ tịch LAIKA kiêm nhà sản xuất và trưởng nhóm hoạt họa của Hội quái hộp chia sẻ: “Đây quả thực là một vinh dự lớn cho Hội quái hộp và cả Hãng LAIKA”. Trong khi những nhân vật hoạt hình được tạo ra từ máy tính đang chiếm lĩnh các rạp phim thì thế giới của Hội quái hộp qua phương thức làm phim dựng bằng những con rối đất sét và kỹ thuật stop-motion trở thành “đặc sản” đầy hấp dẫn. Các họa sĩ, thiết kế sản xuất, thiết kế phục trang… đã tự tay tạo những quái hộp độc nhất và xây dựng cho chúng cả một thế giới ngầm với đủ thứ máy móc kỳ lạ. Đạo diễn Anthony Stacchi giãi bày: “Tôi nghĩ tất cả những người làm việc tại LAIKA đều là quái hộp, bởi họ cũng chủ yếu sống trong bóng tối và chỉ ló ra ánh sáng để thu lượm nguyên liệu về làm những chiếc máy kỳ quái”.
Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 12-9-2014, tại các rạp trên toàn quốc.
L.A.