
Ăn bận giản dị, khuôn mặt hiền lành, ít nói, nhưng anh đã từng tham gia hàng trăm vụ truy bắt tội phạm ma túy. Trong căn nhà nhỏ ở P14 Q8 TPHCM, “tài sản” lớn nhất mà anh có được là những tấm bằng khen của UBND quận, phường và Công an TPHCM vì có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh là Trần Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố 55, khu phố 4, đội viên đội dân phòng P14 Q8.

Phó Chủ tịch UBND quận 8 Phùng Công Dũng trao thưởng đột xuất cho anh Trần Văn Toàn (thứ hai từ trái qua) vì thành tích truy bắt tội phạm ma túy.
Cuối tháng 3-2009, khi đang đổ xăng trước nhà số 289 bến Bình Đông, Toàn phát hiện một đối tượng khả nghi, mắt láo liên, đang liên lạc với đồng bọn bằng điện thoại, lập tức, anh mật báo về Công an P14. Thấy có người theo dõi, đối tượng vọt ga tháo chạy, nhưng trinh sát kịp thời đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn, hắn quẳng xe, lao xuống kênh Tàu Hũ hòng tẩu thoát.
Dành 1 phút để định vị hướng bơi của đối tượng, Toàn cũng quẳng xe, nhảy xuống kênh, lao theo. Sau 10 phút vật lộn với nước lớn, vượt qua hơn 30m lòng kênh, Toàn bắt gọn đối tượng, giao nộp Công an P14, cùng tang vật là 29 tép heroin.
Sau lần ấy, Trần Văn Toàn được UBND và Công an Q8 khen đột xuất, thưởng nóng 1 triệu đồng, vì có thành tích tham gia bắt tội phạm. Đó chỉ là một trong hàng chục giấy khen anh nhận được kể từ năm 2005 đến nay. Anh cho biết: “Bơi lội giỏi, có thể lực tốt để “đua” với tội phạm... dưới nước như vậy là nhờ 5 năm rèn luyện trong quân ngũ” (anh đi nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ năm 1978 đến 1983 - PV).
Hận thù vì bị “ngáng chân”, không ít giang hồ máu mặt, giới bảo kê trong vùng hăm dọa trả thù anh. Một lần, trong lúc anh đang chạy xe quanh khu phố thì bất ngờ 1 chiếc xe máy phi từ trong hẻm, rồ ga, tông mạnh vào xe khiến anh văng xuống đất.
Khi tỉnh dậy, thủ phạm đã tháo chạy, hậu quả là một bàn chân của anh rạn hết xương, rách mấy miếng, phải khâu 8 mũi, mình mẩy bầm dập.
Trong lúc ở nhà dưỡng thương, máu nghề nghiệp nổi lên, anh lại… tập tễnh đi tìm bắt tội phạm. Không uổng công nhiều đêm thức trắng, một lần anh đã hỗ trợ lực lượng công an bắt quả tang một đối tượng mua bán, tàng trữ 24 cục heroin. Nhưng, họa này chưa qua thì nạn khác đã tới.
Trong một lần chốt chặn tại khu vực ngã tư “quốc tế” (giao giữa hẻm 49 và 277 Hoài Thanh), Toàn phát hiện một đối tượng giao “hàng”. Nhanh như cắt, anh lao vào đè bẹp đối tượng nhưng trong lúc đồng nghiệp chưa kịp ứng cứu thì một lũ “dây mơ rễ má” của đối tượng đã “rồng rắn” kéo ra, đánh… hội đồng vào người, đầu, mặt của anh…
Sau vụ bị đánh hội đồng, Toàn khiêm tốn: “Mình mẩy chỉ bị nhức chút xíu, sống chung với lũ, bị thương là thường tình. Nhưng không vì bị hăm dọa, bị đánh đập mà đầu hàng bọn chúng”. Nghĩ vậy, anh phối hợp với một chiến sĩ công an phường “nằm nhà” phục kích đối tượng.
Hơn 12 giờ đêm, đợi đối tượng đi qua, anh lao ra “chụp” quả tang Liên Tấn Phát (người chủ mưu trong vụ dàn cảnh tông xe khiến anh bị thương tích - PV) trong lúc hắn đang chuẩn bị giao “hàng” trong hẻm 113 Hoài Thanh, thu giữ hơn 100 tép heroin.
Trong năm 2008, Trần Văn Toàn đã tham gia phá gần 100 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt gần 2.000 con nghiện. Bởi vậy, bọn tội phạm buôn bán ma túy coi anh như cái gai trong mắt. Thỉnh thoảng bọn chúng lại kéo đến đe dọa, chửi bới gia đình anh.
Hăm dọa không xong, chúng quay sang dụ dỗ, mua chuộc, cái giá chúng đưa ra để “mua” anh là 5 triệu đồng/tháng. Không những thế, chúng còn gửi cho anh 3 lá thư với lời lẽ ngon ngọt, mong được anh cưu mang, giúp đỡ và sẽ đền đáp hậu hĩnh. Nhưng tất cả đều bị anh khước từ.
Anh tâm sự: “Tôi biết, sự nguy hiểm vẫn luôn rình rập, có thể chúng sẽ đeo đẳng tôi đến cuối đời, nhưng nếu sợ thì tôi đã không làm…”.
Sau khi nghỉ mất sức lao động tại Sở Thương mại để điều trị bệnh loét bao tử, ban ngày, anh ở nhà phụ vợ bán tạp hóa, cà phê, đưa con đi học, nhận làm gia công van xe đạp. Lắp 1.000 chiếc van, anh nhận 8.000 đồng, ngày nào siêng cũng kiếm được 40.000 đồng. Cuộc sống giản đơn nhưng anh vui vì mỗi tối lại được đi tuần để giữ gìn sự bình yên cho khu phố.
Anh bộc bạch: “Hàng ngày, chứng kiến bọn thanh niên lêu lổng, không lo làm, chỉ lo bán ma túy, mấy người phụ nữ mù chữ, tên mình cũng không biết đánh vần nhưng lì lợm, ma mãnh, tìm mọi cách làm giàu từ hàng trắng, tôi rất bất bình. Nghĩ vậy, còn sức, tôi còn tham gia truy bắt tội phạm”.
Nhờ sự dũng cảm của những quần chúng tốt như anh Toàn, tình trạng mua bán ma túy công khai trên địa bàn P14 giảm đến 80%.
Thượng tá Hồ Tự Sang, Trưởng Công an Q8, cho biết: “Cuộc đấu tranh với tệ nạn ma túy trên địa bàn Q8 vẫn còn gian nan, tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm của anh Toàn rất đáng được tôn vinh. Mong rằng, trên địa bàn P14 nói riêng và Q8 nói chung sẽ có nhiều tấm gương như thế để cuộc sống của người dân nơi đây được bình an, giấc mơ quét sạch ma túy của chúng ta có thể thành hiện thực”.
HOÀNG HOA