Lê Minh Sơn - Người thổi hồn dân ca vào nhạc trẻ

Lê Minh Sơn - Người thổi hồn dân ca vào nhạc trẻ

Chẳng biết từ bao giờ, cái tên Lê Minh Sơn trở nên quen thuộc với công chúng yêu âm nhạc. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhắc đến anh, người ta lại nhớ ngay ra những giai điệu da diết, sâu lắng mang đậm chất dân ca của Ôi quê tôi, Người ở người về, Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình... Tất cả những gì mà Lê Minh Sơn đã thể hiện khiến người ta nghĩ đến: Một hiện tượng mới của âm nhạc Việt Nam...

Lê Minh Sơn - Người thổi hồn dân ca vào nhạc trẻ ảnh 1

Lê Minh Sơn

Có thể nói, năm 2004, người ta mới thực sự biết đến Lê Minh Sơn qua những ca khúc do anh sáng tác được ra mắt trong Sao mai - Điểm hẹn. Trong năm vừa qua, ca khúc Ôi quê tôi của anh được báo Tiền Phong bình chọn là ca khúc của năm và anh cũng được báo Thể thao & Văn hóa bình chọn là nhạc sĩ của năm 2004. Đây chính là minh chứng và cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho những cố gắng không biết mệt mỏi của Lê Minh Sơn. Thực tế, chưa bao giờ cái tên Lê Minh Sơn được nhắc đến nhiều như trong thời gian gần đây, khi Ngọc Khuê, Tùng Dương đều chọn những ca khúc của anh để thể hiện trong Sao Mai - Điểm hẹn và đặc biệt là những ca khúc của anh được ca sĩ Thanh Lam thể hiện thành công trong Album Nắng lên.

Lê Minh Sơn là con trai duy nhất của nhạc sĩ Lê Minh Châu. Mẹ anh là con gái Bắc Ninh, khi còn nhỏ, anh thường được bà hát ru bằng những bài dân ca quan họ. Có lẽ chính vì vậy mà các ca khúc của Lê Minh Sơn đều thấm đẫm âm sắc, ca từ dân ca. Ít ai biết, anh từng có một tuổi thơ thật êm đềm, dân dã ở vùng quê Ba La - Bông Đỏ (Hà Tây). Những ngày thơ ấu của anh ngọt ngào và giản dị như bao đứa trẻ đồng quê khác, cùng đi chăn trâu, câu cá, kéo vó tôm... Dường như, những ngày thơ êm đềm ấy luôn phảng phất trong từng giai điệu dịu ngọt trong anh và các ca khúc của anh.

Được sống trong môi trường nghệ thuật từ bé, được kế thừa tài năng và sự truyền thụ âm nhạc từ người cha, 5 tuổi anh đã bắt đầu làm quen với cây đàn guitar. 8 tuổi, anh vào học ở Nhạc viện. Sau 15 năm rèn luyện, anh trở thành một solist guitar xuất sắc với khả năng diễn tấu nhiều thể loại, từ classic đến pop, jazz, đặc biệt là âm nhạc dân gian các nước theo phong cách flamenco.

Năm 11 tuổi, Lê Minh Sơn bắt đầu sáng tác. Bản chất của nghệ thuật là sự sáng tạo, và Sơn hiểu rằng, người nghệ sĩ đích thực sẽ không bao giờ đi theo cái bóng của người khác và phải sống cho sự đam mê sáng tạo của mình. Bởi vậy, anh chịu khó tìm tòi, học hỏi những thế hệ đi trước, đồng thời lại tách ra, muốn tạo phong cách riêng cho mình.

Với Lê Minh Sơn, Thanh Lam đang là ca sĩ có khả năng thể hiện thành công nhất những ca khúc do anh sáng tác. Với chất giọng da diết, sâu lắng, khi nồng nàn êm dịu, lúc mãnh liệt tưởng chừng như muốn ôm cả đất trời, Thanh Lam đã thổi thêm sức sống vào từng ngôn từ trong giai điệu. Cơ hội đưa anh đến với Nắng lên của Thanh Lam cũng rất tình cờ, chỉ đơn thuần là "Vào một buổi chiều đẹp trời, Thanh Lam gọi điện đến mời anh cùng cộng tác, thế là mình đồng ý", Sơn tâm sự. Còn đối với Thanh Lam, trước khi cộng tác cũng chưa biết nhiều về anh chàng nhạc sĩ tài ba này. "Lúc đó Thanh Lam cũng chưa biết nhiều về Lê Minh Sơn, nhưng nghe bạn bè giới thiệu là anh có anh nhạc sĩ sáng tác rất lạ, rất hay, và sau khi nghe toàn bộ đĩa CD "Bên bờ ao nhà mình" của Lê Minh Sơn, thực sự Lam bắt đầu thích", Thanh Lam nói.

Hiện nay, anh đang là giảng viên dạy guitar ở trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Khi được hỏi, anh thích khán giả gọi anh là gì? Một solist guitar hay một nhạc sĩ? Chẳng cần phải suy nghĩ, anh nói luôn: "Mình thích cả hai, vừa là nhạc sỹ và cũng là một solist guitar!". Dù có là gì đi chăng nữa thì những ca khúc đậm chất dân ca đồng bằng Bắc Bộ của Lê Minh Sơn đã đến và ở lại trong lòng khán giả yêu nhạc.

V.Q (Theo VTV)

Tin cùng chuyên mục