Tối qua, tại Hà Nội, Liên hoan Âm nhạc Á-Âu Cracking Bamboo đã diễn ra. Đây là một cuộc giao lưu của các nhạc công bộ gõ (các nhạc cụ châu Âu hiện đại) và nhạc cụ dân gian truyền thống (của Đông Nam Á). Cracking Bamboo là ý tưởng của sự giao lưu giữa 2 nền âm nhạc. Gần 50 nghệ sĩ đến từ 20 nước cùng gặp gỡ để làm nên liên hoan này.
Cracking Bamboo diễn ra tại Hà Nội, sau đó là TPHCM, Lào, Campuchia và Indonesia. Liên hoan xuất phát từ đề xướng “I’m pulse” (tôi là nhịp điệu) của Quỹ Á-Âu (ASEF) với sự hợp tác và tổ chức của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Viện Goethe Việt Nam, sự chỉ đạo nghệ thuật của Giáo sư Bernhard Wulff từ Freiburg, nhằm hỗ trợ các phương cách sáng tạo và thực hành trong lĩnh vực âm nhạc.
Các nghệ sĩ đến từ châu Á và châu Âu tham dự liên hoan sẽ ở Hà Nội từ ngày 15 đến 22-9. Sau đó sẽ chia làm 3 nhóm (nửa châu Âu, nửa châu Á) đi biểu diễn. Nhóm thứ nhất sẽ đến TPHCM (từ 22 đến 27-9), nhóm thứ hai đi Indonesia, nhóm thứ ba đi Lào và Campuchia. Các nhóm sẽ kết hợp với nghệ sĩ bộ gõ của nước sở tại để cùng biểu diễn. Các nghệ sĩ tham dự liên hoan đến từ châu Âu có ban nhạc Freiburg (gồm các thành viên từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh), ban nhạc SISU đến từ Oslo (gồm các thành viên từ Na Uy và Thụy Điển) và ban Tứ tấu châu Âu (được thành lập bởi một nhóm nghệ sĩ từ Ý, Pháp, Hà Lan và Đan Mạch), châu Á có các ban nhạc của Hà Nội (ban nhạc dân tộc và ban nhạc hiện đại), TPHCM, Indonesia, Campuchia.
H.G.