Mời người đã chết 4 năm để hiệp thương

(SGGP).- Ngày 28-8, anh Phạm Minh Quang (ngụ số 75/15 Bông Sao, phường 5, quận 8 TPHCM) cho biết, bố anh là ông Phạm Văn Đảnh (SN 1931, ngụ nhà trên) đã mất từ năm 2004. Thế nhưng, ngày 24-8-2009 gia đình anh lại nhận được thư mời của UBND phường 5 với nội dung: mời ông Phạm Văn Đảnh đúng 14 giờ ngày 27-8-2009 đến Hội trường UBND phường 5 để tiến hành hiệp thương đền bù khu nhà ở Bông Sao – khu B – phường 5!

(SGGP).- Ngày 28-8, anh Phạm Minh Quang (ngụ số 75/15 Bông Sao, phường 5, quận 8 TPHCM) cho biết, bố anh là ông Phạm Văn Đảnh (SN 1931, ngụ nhà trên) đã mất từ năm 2004. Thế nhưng, ngày 24-8-2009 gia đình anh lại nhận được thư mời của UBND phường 5 với nội dung: mời ông Phạm Văn Đảnh đúng 14 giờ ngày 27-8-2009 đến Hội trường UBND phường 5 để tiến hành hiệp thương đền bù khu nhà ở Bông Sao – khu B – phường 5!

Theo ông Quang, một điều khó hiểu nữa, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (cấp ngày 20-3-2002) thì tổng diện tích đất ở của gia đình anh là 523,6m² , trong đó diện tích xây dựng là 215,4m², nhưng khi làm việc với UBND phường thì diện tích sử dụng “teo lại” chỉ có… 24,2m²! Anh Quang thắc mắc nhưng chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng cho hai vấn đề trên.

Đ.Loan

Tin cùng chuyên mục