Nguy hiểm từ Thảo Cầm viên

Nguy hiểm từ Thảo Cầm viên
Nguy hiểm từ Thảo Cầm viên ảnh 1

Mùng 6 Tết (30-1-2009), tôi chọn Thảo Cầm viên (quận 1, TPHCM) làm nơi du xuân vì nghĩ vừa được hít thở không khí trong lành có hòa lẫn hương hoa xuân vừa dạy cho bé con biết mặt và tên các loại chim, thú. Tuy nhiên, khi đến khu vực chuồng trại nuôi giữ thú nguy hiểm, tôi thật sự sợ hãi trước cách quản lý thú ở đây rất lỏng lẻo. Nhất là ở chuồng voi châu Á, mặc dầu có nhiều nhân viên bảo vệ ngồi tập trung ở khu bán mía, nhưng các trẻ hiếu động vẫn cứ vô tư vượt rào an toàn vào tận bên trong thềm xi măng để cho voi ăn.

Thậm chí, có phụ huynh còn cho con mình đến thật gần vòi voi để đưa mía, bất chấp điều nguy hiểm có thể xảy ra như voi cuốn lấy bé qua hàng rào (ảnh).

Ở khu vực giếng gấu chó và hồ nuôi cá sấu nhiều bậc cha mẹ vẫn thản nhiên đặt hờ hững bé trên thành giếng và thành cầu tham quan mà không hề nghĩ đến việc có thể sơ ý bất cẩn khiến bé rơi xuống các địa thế “ngoại bất xuất nội bất nhập” này.

Để những chuyến tham quan Thảo Cầm viên của người dân được vui vẻ, an toàn, Ban quản lý khu vực thú nguy hiểm nên đặt thêm những bảng cảnh báo về địa thế nguy hiểm của chuồng trại thú cạnh bảng cảnh báo về thú nguy hiểm và nên thiết kế lớn, màu sắc bắt mắt, đặt nơi dễ thấy.

Mặt khác, các nhân viên bảo vệ cần trang bị thêm còi tu-huýt để thổi cảnh báo những trường hợp vi phạm từ xa. Rất mong sự lắng nghe của quý cơ quan về đóng góp nhỏ này.

Trần Thị Bích Đào

Tin cùng chuyên mục