
10 năm rồi sau “Lối cũ ta về”, nhạc sĩ Thanh Tùng mới trở lại để làm live show với khán giả Hà Nội. Cũng đã 10 năm ca khúc “Một mình” ra đời nhưng sự cô đơn vẫn ám ảnh cuộc đời ông. Bạn bè ông hy vọng rằng sau 10 năm với sự trở lại của Thanh Tùng cùng live show “Một mình” được tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 5 này, sự cô đơn sẽ không còn đeo đẳng ông.
Khoảng lặng 10 năm

Như là duyên phận, mỗi biến cố lớn xảy đến với cuộc đời của nhạc sĩ Thanh Tùng đều gắn với những cơn mưa và lần này cũng vậy. Trong buổi gặp gỡ báo giới trước live show “Một mình” đánh dấu sự trở lại của ông sau 10 năm dài vắng bóng, trời Hà Nội lại đột ngột đổ mưa.
Ông tâm sự, sau hành trình xuyên Việt với 15 buổi diễn của live show “Lối cũ ta về” năm 1998 đã có nhiều biến cố lớn liên tục xảy ra mà đáng sợ nhất là trận ốm “thập tử nhất sinh” đã xô đổ ông suốt 5 năm liền.
Nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự: “Tính đến giờ, trong suốt 60 năm cuộc đời tôi chỉ được 18 năm hạnh phúc vì có vợ. Từ khi vợ tôi mất đi, tôi lại trở về với sự cô độc. Điều lạ lùng là 18 năm hạnh phúc ấy lại là 18 năm gian khổ nhất đời tôi, đói khổ, vất vả, vợ đau ốm, 3 con nhỏ nheo nhóc…
Sau khi vợ tôi qua đời, âm nhạc của tôi có một màu khác hẳn, trầm lắng, suy tư chứ không sôi nổi trẻ trung như trước. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, giữa khổ đau và sung sướng thì đâu là căn nguyên của hạnh phúc, vì chỉ từ khi cô độc một mình, tôi mới cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực”.
Dịp tết vừa rồi, bạn bè miền Bắc vào chơi thấy ông rệu rã quá bèn nảy ý định làm một chương trình ghi dấu ấn tuổi 60 đồng thời như một ẩn ý đánh dấu hết cho khoảng lặng ít điều lành của ông.
Và “Hoa cúc vàng” đã nở
Thanh Tùng thổ lộ: “Cứ như bị “ám” vậy, sau bài Một mình tôi viết cũng nhiều, cảm xúc cũng tràn đầy, sửa soạn công phu nhưng cứ làm xong lại thấy giật mình tự hỏi phải chăng giờ mình đang đi xuống?. Dường như sau Một mình chưa có thêm một ca khúc nào của Thanh Tùng được công chúng yêu nhạc biết đến. Lần này, tôi sẽ tìm lại sự công bằng cho những “đứa con” tinh thần của mình”- nhạc sĩ Thanh Tùng khẳng định.
Vì thế, bên cạnh những ca khúc đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả của ông trong suốt nhiều năm qua, người yêu nhạc sẽ được “gặp gỡ” và thưởng thức nhiều nhạc phẩm mới như Cơn bão nghiêng đêm, Đếm lá ngoài sân, Lời chim Đỗ Quyên.
Cũng như các chương trình lớn trước của nhạc sĩ Thanh Tùng, lần trình diện đặc biệt này, ông đem tới khán giả Hà Nội hai tác phẩm lần đầu tiên được công bố là Hoa cúc vàng và Chuyện cổ Nghi Tàm…
Đó là những kỷ niệm đẹp, là giấc mơ đêm qua, là câu chuyện của 40 năm trước, mới đó, những cũng có thể đã gọi là chuyện cổ - ông tâm tình. “Ngày xưa có một ngôi làng bên bờ Hồ Tây tên là Nghi Tàm... Ngày xưa có một Nghi Tàm bên bờ Hồ Tây nhưng là ngôi làng. Ngày nắng, nắng thơm mùi ổi găng. Chiều hôm, gió thơm mùi hoàng lan….”.
Nếu Chuyện cổ Nghi Tàm là câu chuyện nhớ về thời xa xưa, nơi gặp gỡ của nhạc sĩ với người tri kỷ thì Hoa cúc vàng cũng là viết về vợ trong một cung bậc cảm xúc khác.
Hoa cúc vàng chính là tên ca khúc nhạc sĩ viết tặng vợ: “Đêm qua tôi nằm mơ, tôi mơ thấy em về, khi anh tuổi đôi mươi, em mười tám. Trong tim em ngập nắng, mang theo đóa cúc vàng, em tặng mùa thu sang, mùa thu bỗng hóa thiên đàng..”
Rồi ông ví mình: “Trong xôn xao ngập nắng, cô đơn khóm cúc vàng, đợi chờ mùa thu sang, chờ cho đến lúc phai tàn” bởi từ rất nhiều năm, ông đã chọn cuộc sống cô độc để chờ con cái trưởng thành.
Đây là bài hát được dự định đặt tên live show lần này song quyết định đã thay đổi khi bạn hữu đồng thời cũng là “bầu” của live show góp ý nên lấy tên của ca khúc Một mình là bài kết thúc của chuyến lưu diễn xuyên Việt 10 năm trước.
Chuẩn bị cho show diễn này, “ngôi sao mồ côi”- tên mà bạn bè trìu mến gọi ông, không còn được cái phong độ của 10 năm về trước, song bạn bè và những người yêu mến ông vẫn mong rằng Hoa cúc vàng sẽ có cơ duyên như Một mình và nó sẽ là tiêu đề cho live show Thanh Tùng mười năm tới.
Vĩnh Xuân