Cuộc chuyện trò với đại tá an ninh Đinh Đình Phú vào chiều cuối năm trên nền những lô “đất vàng” tái định cư Đồ Sơn ngút ngàn cỏ dại mọc thi thoảng bị ngắt quãng.
Khi người già, lúc trẻ nhỏ tranh thủ ghé chào ông Phú “chọi trâu”. Sau vụ Đồ Sơn, ông được một số người gọi là Phú “chọi”. Ông đã chiến đấu không mệt mỏi đối với tệ nạn tham nhũng.
Chệch đường ray là bị nghiền thành bột
“…Tôi theo dõi rất kỹ câu chuyện chống tham nhũng của đồng chí công an hưu trí Đinh Đình Phú ở Đồ Sơn. Tôi hy vọng nhà nước sẽ có những tưởng thưởng xứng đáng cho những người như Đinh Đình Phú... như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đang nóng bỏng này. Theo tôi thì những người có công lớn cần được xem xét, phong Anh hùng... Tôi đề nghị trong những người được tôn vinh, khen thưởng hiện nay, nên đặt những đối tượng này trong số những vị trí ưu tiên hàng đầu”. |
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi còn bị đứt quãng bởi chốc lát, lại có người hớt hải chạy đến kêu “ông ơi, công an lại bắt người”. Có việc, thay vì báo chính quyền, người ta lại cậy đến ông. Nhớ hôm xử phúc thẩm vụ Đồ Sơn, dân ồn ào, tòa nói không nghe, ngồi trong phòng xử án, ông lặng lẽ giơ tay ra dấu. Đám đông im phắc.
Nhớ lại cách đây 3 năm, hồi ông “nổ phát súng” chống tiêu cực đầu tiên – gửi đơn kiến nghị lên thị xã Đồ Sơn đề nghị không lấy đất của dân chia cho quan chức, ông tâm sự: “Năm 1991 về hưu, tôi chỉ có thú vui làm thơ, thả diều, chọi trâu.
Không bao giờ nghĩ đến chuyện chống tiêu cực. Thế nhưng, thấy người ta ra nghị quyết lấy đất của dân. Bậy quá! Có gì đó cứ thôi thúc. Nói anh đừng cười chứ khi ấy tôi có cảm giác âm dương phù hộ nên đã đi gặp thủ trưởng cũ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và người bạn nguyên là Giám đốc Công an Hải Phòng bàn kế sách đánh lô cốt tham nhũng ở Đồ Sơn”.
Ông Đinh Đình Phú được dân công kênh sau phiên xử phúc thẩm vụ vi phạm đâất đai ở Đồ Sơn.
Dù bị “bốn thế lực tấn công”, trong đó có cả người thân của ông; có đứa con ông thuộc phe cánh của Hoàng Anh Hùng, cũng được chia đất; vợ ốm liệt giường; trâu không được chọi; người đời dèm pha là “cầm gậy chọc trời, bôi mỡ vào người cho kiến cắn”… ông vẫn âm thầm lên thành phố, về Hà Nội gõ cửa khắp nơi.
Vợ ông đã ra đi khi hành trình tìm công lý của ông thu được thắng lợi: Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ về thanh tra, xử lý sai phạm ở Đồ Sơn. Giờ thì cuộc chiến đã đạt được thắng lợi ban đầu. “Nhưng, áp lực vẫn đè lên tôi hàng ngày. May mà không đi chệch đường ray.
Nếu không tôi đã bị nghiền nát thành bột”, người đàn ông đã 72 tuổi mà vẫn còn tráng kiện ấy nói. “Nhưng, cái đau nhất của tôi trong cuộc chiến này là bị chính những đảng viên mà tôi đã dìu dắt, kết nạp khi còn làm bí thư chi bộ, đề nghị khai trừ tôi ra khỏi Đảng”.
Tinh thần cộng sản không nghỉ bao giờ
Theo một cán bộ ở Tổng cục Cảnh sát, sau phiên tòa phúc thẩm vụ Đồ Sơn (ngày 9-10-2006) đến nay, cơ quan điều tra đã xác định thêm được 2 cán bộ cần phải xử lý hình sự là Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc và Nguyễn Văn Phong, nguyên Trưởng phòng quản lý đất đai Sở Địa chính – Nhà đất Hải Phòng.
Cơ quan điều tra cũng đã có danh sách hàng loạt quan chức không phải ở thị xã Đồ Sơn mà ở Thành ủy, UBND thành phốá…. Nghe câu chuyện này, ông chỉ thở dài: “Tham nhũng đất đai ở Hải Phòng thuộc loại cực kỳ nghiêm trọng. Họ tham nhũng có tổ chức, được chỉ đạo khép kín từ trên xuống”.
Vì vậy, trong cuộc làm việc mới đây với trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, ông đã đề nghị Trung ương lập đoàn thanh tra liên ngành để xử lý tham nhũng đất đai ở Hải Phòng.
Mắt ông ngời lên đầy cảm động: Có ngày, tôi nhận được 7-8 lá thư từ khắp nơi gửi về động viên. Người đã công kênh tôi sau phiên xử phúc thẩm ấy, ngay tuần sau đó đã đưa hai bác sĩ về thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho tôi. “Ông đã 72 tuổi, liệu có tiếp tục đấu tranh?”, tôi hỏi. “Tuổi tác nghỉ hưu nhưng tinh thần cộng sản thì không nghỉ bao giờ”. Còn chọi trâu năm nay? “Tôi đã có một con chuyển từ trong Nam ra. Cừ lắm. Chọi chứ!”.
NAM QUỐC