
Là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất châu Âu, Amsterdam có vô số những điểm tham quan hấp dẫn.
Chúng tôi đi từ Paris đến Amsterdam theo tour du lịch của Club Allances de Voyages, một trong những công ty lữ hành giá rẻ mà chất lượng đảm bảo theo bình chọn của giới du học sinh ở Paris. Cách tổ chức tour của công ty này tương tự như Sinh Cafe ở Việt Nam, chỉ lo phương tiện vận chuyển và khách sạn, còn ăn uống thì khách tự túc nên khá thích hợp với túi tiền của dân “ta ba lô” vốn quen gặm bánh mì sandwich hơn là ngồi ăn trong những nhà hàng sang trọng như chúng tôi.

Làng chài Volendam với những ngôi nhà xinh xắn và các cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh. Ảnh: T.H.
Sau một đêm ngủ vùi trên autocar, những hình ảnh đầu tiên của Amsterdam khiến tất cả chúng tôi tỉnh hẳn ngủ. Khác với những tòa nhà cổ kính và nghiêm trang của Paris, cả thành phố Amsterdam hiện ra thật duyên dáng và tươi vui với những ngôi nhà mang kiến trúc áp mái được xây bằng gạch nâu và đỏ không tô nằm dọc theo những con kênh nhỏ ngang dọc khắp thành phố.
Nếu bạn say mê hội họa thì chắc chắn không thể bỏ qua Bảo tàng Van Goh, nơi lưu giữ bộ sưu tập tranh lớn nhất thế giới của danh họa vĩ đại người Hà Lan này. Bảo tàng Rijiksmuseum cũng là một địa chỉ thú vị với rất nhiều tranh và hiện vật nhắc nhớ về một “Thời kỳ vàng” (Golden Age – thế kỷ 16, 17) của đế quốc Hà Lan.
Tuy vậy, điểm tham quan thu hút du khách nhiều nhất ở thành phố này lại là một ngôi nhà bình thường ở số 263 đường Prinsengracht. Ngôi nhà này được gọi là Nhà Anne Frank, nơi cô bé Do Thái Anne cùng gia đình ẩn nấp trong thời kỳ phát xít Đức. Mặc dù nơi đây đóng cửa vào 9 giờ tối, khi chúng tôi tới nơi lúc 7 giờ 30, vẫn còn cả hàng người dài đứng xếp hàng trước cửa.
Và sau khi bước qua cánh cửa ra vào nhỏ xíu, bạn sẽ như được sống lại trong không khí của Amsterdam cách đây 60 năm với tiếng giày đinh của quân lính nện rầm rập ngoài đường. Và bạn cũng sẽ trải qua một chút cảm giác hồi hộp, lo âu của cô bé Anne 13 tuổi với biết bao ước mơ và hoài bão nhưng chỉ biết bất lực gửi gắm tâm sự vào cuốn nhật ký sau này nổi tiếng khắp thế giới.
Sau khi đi một vòng các bảo tàng trong thành phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một tour đi vòng quanh thành phố bằng canô trên những “con kênh xanh xanh” soi bóng các tòa nhà cổ kính và các hàng cây xanh mướt, một nét đặc trưng của thành phố nằm dưới mực nước biển này. Mặc dù mùa hè là mùa đông du khách nhất nhưng ở một đất nước nổi tiếng với công nghiệp trồng hoa như Hà Lan thì mùa xuân là mùa rực rỡ nhất với lễ hội hoa tulip lớn nhất châu Âu ở vườn Keukenhof (gần Amsterdam) kéo dài 2 tháng (từ tháng 3 đến tháng 5).
Tuy vậy, nếu bạn muốn nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của Hà Lan, hãy đến làng chài nổi tiếng thế giới Volendam, chỉ cách Amsterdam vài chục cây số. Ngay khi ra khỏi thành phố, bạn sẽ bắt gặp khung cảnh làng quê Hà Lan tuyệt đẹp với những đồng hoa tulip sắp thu hoạch với những dải màu hồng, vàng, đỏ xen kẽ nhau chạy dài tít tắp tới tận chân trời. Không gian bao la đó đôi khi được điểm xuyết bởi những chiếc cối xay gió màu nâu sậm cổ kính.
Volendam là một làng chài du lịch nổi tiếng với những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp như trong truyện cổ tích. Tôi rất thích nhìn ngắm những khoảng sân nhỏ đằng trước các ngôi nhà với vô số các chậu hoa bé xíu đủ màu sắc và những bức tượng thạch cao vô cùng xinh xắn. Nếu bạn muốn tìm mua đồ lưu niệm thì dọc theo con đường chính trong làng có rất nhiều cửa hàng bán đủ thứ đồ lưu niệm đặc trưng của Hà Lan (hoa tulip gỗ, cối xay gió và guốc gỗ), với giá rẻ hơn ở Amsterdam.
THU HẰNG
Nếu không thể du lịch “ba lô” sang châu Âu, du khách có thể mua tour tại các công ty: |