Vụ chìm tàu làm 2 người chết, 5 quân nhân mất tích tại Quảng Nam - Tìm kiếm trong vô vọng

Trời lạnh như cắt, hơn 30 tàu thuyền, thúng chai của bộ đội biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (DanangMRCC), Hải quân Vùng 3 và ngư dân Hội An trắng đêm quần thảo khắp vùng biển nơi tàu gặp nạn nhưng thi thể 5 chiến sĩ Tiểu đoàn D70 vẫn chưa tìm thấy. Cồn Áng - bãi bồi nơi cửa biển chật kín người dân. Những chiếc bàn thờ cầu vong được lập vội trong nỗi sốt ruột của gia đình các nạn nhân…

Trời lạnh như cắt, hơn 30 tàu thuyền, thúng chai của bộ đội biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (DanangMRCC), Hải quân Vùng 3 và ngư dân Hội An trắng đêm quần thảo khắp vùng biển nơi tàu gặp nạn nhưng thi thể 5 chiến sĩ Tiểu đoàn D70 vẫn chưa tìm thấy. Cồn Áng - bãi bồi nơi cửa biển chật kín người dân. Những chiếc bàn thờ cầu vong được lập vội trong nỗi sốt ruột của gia đình các nạn nhân…

  • Trắng đêm tìm kiếm

Biển vẫn cuộn những con sóng dữ cao hơn 2m. Trên Cồn Áng, nhiều chiếc lều bạt dã chiến được dựng lên từ chiều tối 25-12 để tìm kiếm những chiến sĩ mất tích. Từ khi tàu gặp nạn, hàng trăm người dân địa phương cùng các lực lượng vũ trang đã túc trực trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Từ sáng sớm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam được giao nhiệm vụ chỉ huy tìm kiếm. Tàu Hải đội 2 (BĐBP), tàu Hải quân Vùng 3, tàu SAR 274 (DanangMRCC) cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang được huy động đến vùng biển nơi tàu gặp nạn. Các đồn biên phòng tuyến biển từ Đà Nẵng đến Thăng Bình (Quảng Nam) được báo động.

5 cặp tàu giã đôi, hàng chục thúng chai làm nghề câu chùm của ngư dân Hội An được huy động tìm kiếm nạn nhân. Trời lạnh, sóng lớn, nước đục khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Một vùng biển rộng lớn được các cặp tàu giã đôi quần thảo tìm kiếm nhưng chỉ thấy hành lý, còn người thì vô vọng.

Thượng tá Nguyễn Quang Nam, Phó Tham mưu trưởng BCH BĐBP Quảng Nam, túc trực chỉ đạo công tác tìm kiếm, cho biết: Khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã huy động tổng lực từ nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn nhưng do sóng lớn, nước đục lại thêm trời lạnh nên công tác tìm kiếm các chiến sĩ mất tích gặp nhiều khó khăn.

Không quân, hải quân cũng đã được huy động, đặc biệt ngư dân đã huy động hàng chục tàu thuyền, thúng chai để tham gia tìm kiếm nhưng vô vọng. Khả năng sống sót của các chiến sĩ này rất thấp. Chỉ tiếc rằng, đây là những chiến sĩ ưu tú, những sĩ quan trẻ của D70 lại ra đi quá sớm…

  • Dũng cảm cứu nạn

Chiều 26-12, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN đã có mặt tại hiện trường để động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân nỗ lực tìm kiếm những chiến sĩ còn mất tích. Đồng thời, thay mặt QĐNDVN, Trung tướng Đào Duy Minh đã thăm hỏi, cảm ơn và thưởng tiền từ 3 - 5 triệu đồng/người cho những người dân và binh nhất Nguyễn Văn Minh (SN 1991, BĐBP Đồn 260) đã dũng cảm vượt sóng dữ cứu hàng chục sĩ quan và chiến sĩ D70 khi tàu gặp nạn.

Trung tướng Đào Duy Minh cũng thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Cường (trú khối Phước Thịnh, phường Cửa Đại, Hội An) đã dũng cảm cứu hơn 10 cán bộ, chiến sĩ D70.

Tại buổi làm việc này, Trung tướng Đào Duy Minh cũng đề nghị Quân khu 5, BCH Quân sự Quảng Nam tiếp tục lập danh sách khen thưởng những người dân tham gia cứu nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên những gia đình có cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trung tướng Đào Duy Minh cũng đề nghị Quân khu 5 lập hồ sơ để Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng hành động dũng cảm của binh nhất Nguyễn Văn Minh.

Chiều cùng ngày, Trung tướng Đào Duy Minh cùng đoàn đã đến viếng và hỗ trợ những gia đình có người chết, mất tích số tiền 50 triệu đồng/trường hợp. 

NGUYÊN KHÔI

- Thông tin liên quan:

>> Chìm tàu ở Quảng Nam, 7 người chết và mất tích

Tin cùng chuyên mục