Trâu chậm uống nước…trong

Có người cho rằng Man.United vẫn chưa thực sự là một ứng cử viên để có thể tranh đua với Chelsea. Lý do: những chiến thắng của họ vẫn có cái gì đó rất …hồi hộp. Họ có thể bị thủng lưới, bị gỡ hòa...Đúng là so sánh với Chelsea và Liverpool thì Man.United vẫn có khoảng cách, tương tự như số điểm mà họ bị bỏ lại phía sau 2 đội đầu bảng.

Nhưng ở góc độ khác, Man.United đang giống ….Man.United nhất. Đó là việc ghi những bàn thắng quan trọng ở những phút cuối, khi người ta dễ mất kiên nhẫn nhất. Về mặt tâm lý, đó là cách trừng phạt đối phương khủng khiếp nhất, dễ để lại những di chứng tinh thần nhất. Kế đến, Man.United cho thấy nếu một khi họ đã tiến gần đến chiến thắng, họ nhất định sẽ thắng, bằng mọi cách. Cuối cùng, như trận thắng Boro vừa qua, có đến 5 sự thay đổi so với trận trước đó nhưng cách chơi tấn công của Man.United không thay đổi. Các pha bóng nguy hiểm mà Poga tạo ra đã thể hiện một Man.United của Mourinho không phải xấu xí như người ta nghĩ. Họ đang dần tiến đến một Man.United khiến đối phương phải khiếp sợ vì sức mạnh của mình.

Nhưng có người sẽ cho rằng, kể cả đang tốt như vậy thì Man.United cũng chẳng thể làm nên điều đặc biệt ở mùa này. Thực tế thì theo thống kê của tờ Manchester buổi chiều, trong mùa này có đến 14 quyết định của trọng tài gây ảnh hưởng xấu cho đội bóng của Mourinho. Trong số đó có 10 trận đội này chỉ từ hòa đến thua. Ở chuỗi 5 trận toàn thắng gần nhất, cũng có 4 trận được ghi nhận về vấn đề trọng tài nhưng Man.United lại vượt qua. Như vậy, sự chậm trễ của Man.United so với các đối thủ khác là có lý do, nhưng cũng vì thế mới thấy một khi các học trò Mourinho vượt qua được những yếu tố bất lợi ấy, khi các tân binh của họ đều đạt phong độ cao cùng thời điểm, thì rõ ràng quá trình mà Mourinho xây dựng đội bóng là không có gì phải bàn cãi về tính hợp lý. Ông ta và đội bóng của mình xứng đáng có được một chỗ đứng cao. Trâu chậm thì chưa hẳn là luôn uống nước đục khi mùa giải vẫn còn quá dài.

VIỆT KHANG

Tin cùng chuyên mục