Con gái mắc nhiều bệnh nuôi mẹ già bệnh tim

Trong gian nhà nhỏ chỉ khoảng 7m2 ở số 100/1 Tân Hòa Đông, (phường 14, quận 6, TPHCM) có đến 5 người. Từ nhiều năm nay, nhờ bán hủ tiếu bình dân trước nhà mỗi ngày kiếm được độ trăm ngàn đồng, chị Lê Thị Thanh (52 tuổi) nuôi mẹ ruột 72 tuổi, bị bệnh tim nặng và 3 con nhỏ ăn học. Chồng của chị Thanh đã qua đời cách đây 5 tháng do bệnh phổi mãn tính. Do vậy, khó khăn càng thêm chồng chất.
Con gái mắc nhiều bệnh nuôi mẹ già bệnh tim

Trong gian nhà nhỏ chỉ khoảng 7m2 ở số 100/1 Tân Hòa Đông, (phường 14, quận 6, TPHCM) có đến 5 người. Từ nhiều năm nay, nhờ bán hủ tiếu bình dân trước nhà mỗi ngày kiếm được độ trăm ngàn đồng, chị Lê Thị Thanh (52 tuổi) nuôi mẹ ruột 72 tuổi, bị bệnh tim nặng và 3 con nhỏ ăn học. Chồng của chị Thanh đã qua đời cách đây 5 tháng do bệnh phổi mãn tính. Do vậy, khó khăn càng thêm chồng chất.

Chị Lê Thị Thanh đang chăm sóc mẹ già bị bệnh tim.

Tuy là lao động chính trong nhà, nhưng thời gian gần đây sức khỏe chị Thanh lại giảm, sút cân, hay đau nhức chân tay, mắt mờ… Bác sĩ chẩn đoán chị Thanh bị nhiều bệnh, như: teo niêm mạc dạ dày, nhân xơ tử cung, thiếu máu mạn tính…

Khó khăn đang đè nặng trên đôi vai gầy của người phụ nữ nhỏ thó, tong teo này. Sau nhiều lần tới bệnh viện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, nay chị Thanh đành phó mặc số phận, vì cảnh nghèo không kiếm đâu ra tiền thuốc thang. Nhưng nếu vậy thì tương lai mấy đứa con thêm mù mịt nếu bệnh tình chị Thanh trở nặng. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục