Mót lúa nuôi chồng con bệnh nặng

Mót lúa nuôi chồng con bệnh nặng

Suốt mấy năm qua, căn bệnh viêm xương khớp ngày càng trở nặng, khiến ông Huỳnh Văn Chính (70 tuổi, ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, Châu Thành A, Hậu Giang) cắn răng chịu đựng vì không tiền lo thuốc thang. Đã vậy, ông còn phải ráng đi làm mướn để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu, nhiều chứng bệnh ập đến vật ông ngã quỵ. Vợ ông là Trần Kim Hai (64 tuổi) rầu rĩ: “Đầu năm rồi tui chạy mượn nợ 4 triệu đồng đưa ổng ra Cần Thơ điều trị. Bác sĩ nói, do để quá lâu nên bệnh rất nặng cần phải mổ mới bớt được”. Khoảng 5 tháng nay, ông Chính chỉ nằm một chỗ, cầm cự thuốc nam qua ngày.

Ông Chính và con gái bệnh tâm thần.

Gia cảnh đã khó trăm bề nhưng con gái là Huỳnh Thị Bích Hạnh (29 tuổi) vốn bị bệnh tâm thần, nay cũng thường xuyên đổ bệnh. “Tui đi mót lúa hoặc làm cỏ mướn chỉ được vài chục ngàn mỗi ngày, nên không cách nào lo nổi”, bà Hai than thở.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục