Nhà nghèo lại đột quỵ liệt người

Nhà nghèo lại đột quỵ liệt người

Gia đình chị Nguyễn Thanh Loan (37 tuổi) làm hộ lý ở bệnh viện và chồng làm nghề lái xe container chạy hàng ở cảng Cát Lái, cùng con nhỏ 20 tháng tuổi, hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, anh chị phải trọ ở quận 2 (TPHCM). Bất ngờ, tại họa ập đến.

Khoảng 3 tháng trước, lúc chị Loan loay hoay giặt đồ thì bị lên huyết áp cao, nằm bất tỉnh ngay tại nhà tắm. Khá lâu sau, chị Loan mới được hàng xóm chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện chị Loan bị liệt, phải tập vật lý trị liệu hàng ngày. Mỗi ngày, gia đình chị phải lo tiền triệu để thuốc thang và chăm lo cho chị. Gia cảnh đã khó, nay lại phải vay mượn lo viện phí và thuốc men, chị Loan đang cần sự trợ giúp từ các tấm lòng hảo tâm gần xa.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục