Con nhỏ làm mướn nuôi mẹ bệnh nặng

Bà Nguyễn Thị Diễm (ảnh, 40 tuổi, ở ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, Tam Nông, Đồng Tháp) đang trong cơn nguy kịch vì bệnh nặng. Chồng của bà là Trương Văn Đưa cho biết: “Mới đây, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi mắc bệnh lao phổi và tiền căn polyp cổ tử cung to rỉ máu… rất hiểm nghèo, phải kiên trì chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ngặt nỗi nhà nghèo quá nên không thể tiếp tục chữa bệnh. Đến nay, vợ tôi bị đau nhức dữ dội, chân tay teo tóp…”.
Con nhỏ làm mướn nuôi mẹ bệnh nặng

Bà Nguyễn Thị Diễm (ảnh, 40 tuổi, ở ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, Tam Nông, Đồng Tháp) đang trong cơn nguy kịch vì bệnh nặng. Chồng của bà là Trương Văn Đưa cho biết: “Mới đây, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi mắc bệnh lao phổi và tiền căn polyp cổ tử cung to rỉ máu… rất hiểm nghèo, phải kiên trì chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ngặt nỗi nhà nghèo quá nên không thể tiếp tục chữa bệnh. Đến nay, vợ tôi bị đau nhức dữ dội, chân tay teo tóp…”.

Con nhỏ làm mướn nuôi mẹ bệnh nặng ảnh 1

Gia cảnh bà Diễm đang dần bế tắc vì nghèo, gia đình 4 người tá túc trong căn nhà nhỏ trên tuyến dân cư vượt lũ do chính quyền địa phương cấp. Ông Đưa chỉ làm thuê mướn thời vụ được chăng hay chớ đắp đổi sống qua ngày để nuôi vợ và 2 con nhỏ. Từ lúc vợ bệnh đến nay, ông Đưa phải ở nhà lo vợ bệnh, không đi làm mướn được, còn 2 con buộc phải nghỉ học nửa chừng để đi làm mướn kiếm chút tiền phụ cha nuôi mẹ bệnh.
 
Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục