Lên rừng đốn củi nuôi cha mẹ bệnh tật

Lên rừng đốn củi nuôi cha mẹ bệnh tật

Dù đã 16 tuổi nhưng Nguyễn Văn Nguyên Chí trông chẳng khác nào đứa trẻ vừa lên 8 bởi thân hình gầy gò, xanh xao đến tội nghiệp. Hôm chúng tôi tìm đến nhà Chí ở tổ 11, thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) thì em vừa trên núi trở về với gánh củi nặng trĩu. Chí nói: “Ngày nào cũng vậy, em thức dậy từ tờ mờ sáng, ăn vội chén cơm nguội rồi lên cánh rừng cách nhà hơn 2km đốn củi mang về bán để mua gạo, thuốc thang cho cha mẹ đang bị bệnh nặng”. 

Ông Nguyễn Sỹ (56 tuổi, cha của Chí) trong một lần đi chặt cây thuê bị tai nạn và nằm liệt giường 10 năm nay. Những ngày đầu, mẹ của Chí là bà Trương Thị Hơn phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để đưa chồng đi chữa trị. Tiền hết, nợ nần chồng chất mà bệnh tình không thuyên giảm, bà phải đưa chồng về nhà. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai bà Hơn. Thế nhưng, tai họa một lần nữa ập xuống gia đình khi cách đây hơn 2 tháng, bà Hơn vì lao động quá sức nên bị ngất xỉu. Mọi người đưa vào bệnh viện thì phát hiện bà bị bệnh gan nặng. Không có tiền nằm viện điều trị, bà Hơn đành về nhà hái lá thuốc nam nấu nước uống, mong bệnh tình thuyên giảm để tiếp tục lao động nuôi chồng con. Đến nay, sức khỏe bà Hơn ngày một xấu, đi đứng khó khăn. Mọi gánh nặng bây giờ đè lên đôi vai gầy guộc của Chí, từ việc chăm sóc cha mẹ đến tìm kiếm cái ăn hàng ngày.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục