Phụ nữ nghèo bế tắc khi chồng, con bệnh tật

Phụ nữ nghèo bế tắc khi chồng, con bệnh tật

Bà Trần Thị Lành (61 tuổi, ở thôn Thanh Tân, xã Quảng Hóa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đang sống trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo, bế tắc. Tuổi cao sức yếu mà phải tảo tần nuôi đứa con trai duy nhất (25 tuổi) mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối (ảnh).

Suốt 8 năm nay, hết Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lại vào Bệnh viện Trung ương Huế, rồi lại về chạy thận lọc máu tại Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình… nhưng bệnh tình con trai vẫn không cải thiện. Đã vậy, bà còn phải oằn mình lo cho người chồng đang mang trong mình đủ thứ bệnh tật: một quả thận bị hư và teo, cộng thêm bệnh suy nhược thần kinh, hay đau đầu. Nhất là khi trở trời lại càng khổ, bà đau ốm thường xuyên chẳng làm ăn gì được, chỉ loanh quanh việc trong nhà. Từ đó đến nay gia đình chẳng có ai lao động chính.

Bao năm chạy vạy chữa bệnh cho con, bà đã vay mượn gần 300 triệu đồng, giấy tờ nhà cũng đã thế chấp ngân hàng. Bà buồn tủi tâm sự: “Cuộc đời đã đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng, mạng sống của thằng con cũng khó giữ được. Tôi chẳng còn gì nữa để mà nói, chỉ ghìm nén nghẹn ngào trong nước mắt…”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục