Lớp học trong chợ

Hàng ngày, vào buổi chiều, khoảng trống phía cuối chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM) lại rộn ràng tiếng trẻ em đánh vần, đọc chữ. Đó là âm thanh từ lớp học do anh Trương Ngọc Nhanh (nhân viên của một khách sạn gần chợ Phú Hữu) tổ chức dạy cho nhóm trẻ em thất học sống ở các dãy nhà trọ quanh chợ.
Lớp học trong chợ

Hàng ngày, vào buổi chiều, khoảng trống phía cuối chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM) lại rộn ràng tiếng trẻ em đánh vần, đọc chữ. Đó là âm thanh từ lớp học do anh Trương Ngọc Nhanh (nhân viên của một khách sạn gần chợ Phú Hữu) tổ chức dạy cho nhóm trẻ em thất học sống ở các dãy nhà trọ quanh chợ.

Lớp học ở trong chợ - nơi hàng ngày anh Trương Ngọc Nhanh dạy học trò luyện đọc, tập viết.

Anh Nhanh cho biết: “Công việc của tôi chủ yếu làm ca đêm, nên ban ngày có thời gian rảnh. Thấy tụi nhỏ không được đi học, lang thang chơi trong xóm, tôi hỏi ra mới biết đó là con của những người lao động hiện đang làm việc ở những công trình xây dựng quanh đây. Vì công việc của cha mẹ nay đây mai đó theo công trình, nên tụi nhỏ phải đi theo, không có điều kiện đến lớp, hầu hết các em không biết chữ. Thấy vậy nên mình tập hợp các em lại, mua mấy bộ bàn ghế nhựa, sách tập lớp 1 rồi mượn một khoảng trống ở chợ để dạy tụi nhỏ học”.

Vậy là sau mỗi đêm thức trắng trực ca, anh Nhanh chỉ tranh thủ ngủ vài giờ buổi sáng, khoảng 13 giờ anh chạy xe một vòng các dãy nhà trọ, rước tụi nhỏ tới chợ để học. 16 giờ 30 anh lại chở các em về nhà, rồi đến chỗ làm, bắt đầu công việc của mình. Nhờ sự nhiệt tình của anh, từ những em nhỏ không biết mặt chữ, sau 6 tháng kèm cặp, các em đều biết đọc biết viết và làm được những bài toán đơn giản. “Lớp học trước đây có 8 em, nay 3 em theo cha mẹ đi làm công trình nơi khác, nên chỉ còn 5 em học. Không biết ở nơi ở mới, tụi nhỏ có được học chữ nữa không?” - anh Nhanh trầm tư nghĩ về những học trò cũ của mình.

Bé Bảo Minh, có cha mẹ làm phụ hồ, hớn hở khoe: “Mấy bữa nay con đã tự đạp xe đi học để thầy giáo đỡ phải đến rước. Thầy tốt bụng lắm, đã dạy chữ cho tụi con, còn mua nước, mua bánh cho tụi con ăn”. Anh Huỳnh Thanh Bình, bảo vệ chợ Phú Hữu cho biết: “Anh Nhanh nhiệt tình lắm, mấy tháng trước anh tới từng nhà vận động tụi nhỏ đi học, ngày nắng cũng như mưa, anh đều tới rước từng đứa. Nhờ vậy tụi nhỏ biết chữ và ngoan, không lang thang quậy phá khắp nơi như trước nữa”.

Nghe các em gọi “thầy Nhanh”, rồi đọc rành rọt các khổ thơ, giải nhanh những phép tính, nét mặt anh rạng ngời. Nhìn người thanh niên kiên trì luyện đọc, luyện viết cho từng em nhỏ với tất cả tình thương và sự say mê, ai cũng thực sự xúc động với việc làm ý nghĩa và đáng trân trọng của anh.

MINH VÂN

Tin cùng chuyên mục