Mẹ nghèo đơn thân nuôi con 6 tuổi bị ung thư máu

Nhìn bé gái Nguyễn Trúc Vân, 6 tuổi, bị ung thư máu với thân hình tiều tụy, đang nằm sốt mê man, ai cũng chạnh lòng. 
Bé Nguyễn Trúc Vân đang điều trị tại bệnh viện
Bé Nguyễn Trúc Vân đang điều trị tại bệnh viện
Ngay từ khi mới 1 tuổi, bé Trúc Vân đã phải mổ giãn thực quản do bị chứng trào ngược thức ăn. Gần đây, cháu bị ói mửa, ho sốt liên tục. Thấy nhiều biểu hiện bất thường, chị Nguyễn Thị Hường (36 tuổi, quê ở xã Hoàng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) phải khăn gói đưa con lên TPHCM để khám. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, cháu Trúc Vân bị mắc bệnh ung thư máu. 

Đau đớn hơn, khi bệnh tình con như vậy, chưa biết phải xoay xở thế nào thì ba cháu lại bỏ mặc mẹ con chị, ra đi không một lời từ biệt. Kể từ đó bao nhiêu khó khăn vất vả đổ hết lên đầu người đàn bà bất hạnh này, vừa lo chăm sóc cho con nhỏ bệnh hiểm nghèo, vừa gồng gánh nuôi con gái lớn mới lên 9 đang có nguy cơ bỏ học. Sống ở bệnh viện, chị lầm lũi xin ăn từng bữa cơm, miếng cháo từ thiện để nuôi con đang nằm viện, ráng cầm cự sống qua ngày. Thiếu tiền, thuốc men không đủ, bệnh tình cháu Trúc Vân càng trở nặng. Quệt nước mắt, giọng chị run run: “Các bác sĩ nói bé Vân đã bị di căn sang phổi, sốt mê man mấy ngày nay, nên phải thở bằng oxy”. Chợt như nhớ ra điều gì, chị hốt hoảng, nhìn chúng tôi: “Em sợ ngày mai lắm, vì mỗi ngày với em đều là dông tố, không biết mình còn sống nổi để nuôi các con khi bão tố ập đến”. Nói rồi, chị nhìn con khóc tức tưởi.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục