Cố đô cũng khổ vì vỉa hè bị cày xới!

Cố đô cũng khổ vì vỉa hè bị cày xới!
Cố đô cũng khổ vì vỉa hè bị cày xới! ảnh 1

Đất đá choán hết lối ra vào chợ (ảnh chụp tại chợ An Cựu TP Huế ngày 1-9-2008).

Điệp khúc đào đường để “cải tạo” lề đường vẫn đang diễn ra rầm rộ trên các vỉa hè của TP Huế. Trong khi chờ các công trình thi công xong, hàng ngàn hộ kinh doanh ở mặt tiền đường phải chịu cảnh “ế ẩm” còn người đi đường cũng khốn khổ vì cảnh tắc xe, nghẹt thở vì ô nhiễm…

Điều đáng nói là có rất nhiều con đường như Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng… vỉa hè còn rất tốt nhưng cũng bị đào bới để duy tu nâng cấp và lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước… Các vỉa hè bị cày xới, vật liệu xây dựng để ngổn ngang khiến các bãi giữ xe phải lấn xuống lòng đường, gây ra tình trạng lộn xộn, đi lại khó khăn. Vì sao các đơn vị thi công lại không thi công theo kiểu “cuốn chiếu” cho dân đỡ khổ?  

NGUYỄN ĐÔNG

Tin cùng chuyên mục