Sau bài báo “Nỗi buồn ở phu phố văn hóa”

Báo đã mang lại niềm vui cho người dân

Tôi thật sự cảm động khi đọc bài báo: “Nỗi buồn ở khu phố văn hóa” trên trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 14-3 trong mục “Bạn đọc viết”  mà tôi là người gửi bài phản ánh. Tôi vui mừng vì bài báo đã có tác dụng thật sự.

Sau khi báo đăng bài, tôi đã được mời ra phường để dự cuộc họp do ông phó chủ tịch phường chủ trì, cùng các ban ngành đoàn thể để giải quyết vấn đề mà tôi đã phản ánh. Niềm vui càng dâng tràn, vì từ đây tôi và gia đình sẽ thoát khỏi cảnh sống chung với rác.

Không riêng tôi mà bà con quanh khu vực có đống rác tại nhà số 463 B/43 Cách Mạng Tháng Tám P13 Q10 rất biết ơn quý báo đã đem lại niềm vui cho chúng tôi.

BÙI HỮU BÁ (463 B/45 Cách Mạng Tháng Tám P13 Q10)

Thông tin liên quan

 - Nỗi buồn ở khu phố văn hóa

LTS: Báo SGGP cũng hoan nghênh tinh thần tiếp thu của lãnh đạo P13 Q10, đã sớm có biện pháp khắc phục sự việc theo phản ánh của người dân.

Tin cùng chuyên mục