Lập thêm phòng vé, trạm đón hành khách

Cứ vào các dịp lễ tết, hàng vạn người lại đổ xô đến các bến xe tại TPHCM để mua vé về quê ăn tết cùng gia đình. Mấy năm gần đây, các bến xe, bến tàu đã áp dụng việc bán vé qua mạng internet. Lãnh đạo Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây cho biết sẽ phục vụ đến hành khách cuối cùng, cả 2 bến đều đã có kế hoạch tăng cường xe.

Cứ vào các dịp lễ tết, hàng vạn người lại đổ xô đến các bến xe tại TPHCM để mua vé về quê ăn tết cùng gia đình. Mấy năm gần đây, các bến xe, bến tàu đã áp dụng việc bán vé qua mạng internet. Lãnh đạo Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây cho biết sẽ phục vụ đến hành khách cuối cùng, cả 2 bến đều đã có kế hoạch tăng cường xe.

Tuy vậy, nhiều hành khách vẫn chọn cách khác thuận tiện hơn là vào bến xe để mua vé và lên xe đi. Hàng ngày, tại các cửa ngõ ra vào TPHCM như cầu vượt Bình Phước, ngã tư Thủ Đức, Tân Vạn, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương… có hàng ngàn người đón xe về các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ, miền Tây, miền Trung… Các bến cóc, xe dù vẫn rước khách không đúng nơi quy định, chở quá số người, nhồi nhét hành khách trên các tuyến xe liên tỉnh. Một hành khách cho biết: “Tôi vào TPHCM làm thợ mộc, ở phường Long Bình, quận 9. Do vậy, tôi thường đứng ở Tân Vạn để đón xe khách về quê. Vẫn biết vào Bến xe miền Đông mua vé sẽ có chỗ ngồi đàng hoàng, nhưng chi phí xe ôm vào bến xe rất cao, nên tôi vẫn đứng ở đây để đón xe, vừa tiện, vừa đỡ tốn tiền”.

Do vậy, để giải quyết rốt ráo nạn bến cóc, xe dù nhồi nhét hành khách trong các ngày lễ tết, nên lập thêm phòng bán vé, trạm đón khách ở các cửa ngõ ra vào TPHCM. Lâu nay đã có một vài công ty dịch vụ lữ hành thực hiện như vậy rồi, nhưng các bến xe vẫn chưa. Do thiếu kinh phí, thiếu mặt bằng hay không quyết tâm thực hiện để cải tiến hoạt động vận tải hành khách?

HOÀNG ĐIỆP
(quận 9, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục