Tử hình kẻ cuồng yêu

Bị người yêu nói lời chia tay, Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) sinh lòng thù hận nên dùng dao điên cuồng đâm chị N.H.H. cho đến lúc chị gục xuống. Xét thấy hành vi của bị cáo rất côn đồ, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm quyết định loại trừ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.
Tử hình kẻ cuồng yêu

(SGGPO).- Bị người yêu nói lời chia tay, Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) sinh lòng thù hận nên dùng dao điên cuồng đâm chị N.H.H. cho đến lúc chị gục xuống. Xét thấy hành vi của bị cáo rất côn đồ, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm quyết định loại trừ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Tử hình kẻ cuồng yêu ảnh 1

Vì cuồng yêu, Phạm Văn Phú lãnh án tử hình

Phạm Văn Phú và chị N.H.H. có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 3-2013. Được 3 tháng thì chị H. đi du lịch sang Đan Mạch thăm bạn trai cũ. Ngày 18-7-2013, khi quay về Việt Nam, trong lúc Phú đi làm thì chị H. nhắn tin cho Phú biết là đã mang trả 10 triệu đồng đã mượn của mẹ Phú trước khi đi du lịch.

Nghĩ rằng chị H. quay lại với bạn trai cũ nên Phú nổi cơn ghen, lấy con dao Thái Lan bỏ trong cốp xe, đến nhà chị H. ở quận 1 nói chuyện. Tại đây, chị H. đề nghị chia tay và cho biết sẽ đi du học. Phú tức giận nên bỏ đi. Dọc đường đi, càng nghĩ chuyện chị H. đòi đường ai nấy đi, Phú càng tức giận, nảy sinh ý định nếu không yêu được chị H. nữa thì sẽ giết chị để chị không còn yêu ai được nữa.

Do vậy, Phú quay lại nhà chị H. đề nghị nối lại tình cảm. Thấy chị H. tỏ thái độ thờ ơ với mình, biết rằng không thể có được lại tình cảm của người yêu, Phú lấy con dao trong cốp xe đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực chị H. Khi nạn nhân gục xuống, Phú không dừng tay mà còn nắm tóc chị H. giật lên, tiếp tục đâm một nhát dao vào vùng cổ của chị H. Bị người xung quanh phát hiện, Phú quăng dao bỏ chạy nhưng bị bắt giữ lại. Chị H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi do vết thương đâm thủng tim.

Ngày 25-3, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khi chị H. gục xuống bị cáo vẫn nắm tóc giật lên để tiếp tục đâm chứng tỏ bị cáo rất côn đồ và man rợ. Chỉ vì không nối lại được tình cảm, từ sự thù hận tình cảm, bị cáo đã tước đoạt sinh mạng của người khác. Do vậy, dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nhưng hội đồng xét xử vẫn quyết định loại trừ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, tuyên phạt Phạm Văn Phú mức án tử hình về tội “Giết người”.

ÁI CHÂN 

Tin cùng chuyên mục