Hôm qua - ngày cuối cùng của năm 2005, chương trình cầu truyền hình vì người nghèo “Nối vòng tay lớn” thể hiện những hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo trên cả nước đã được UBTƯMTTQ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức. Kết thúc chương trình cầu truyền hình có quy mô lớn nhất trong năm, cả nước đã ủng hộ được trên 8,1 tỷ đồng cho người nghèo.
Bàn tiếp nhận đóng góp cho quỹ Vì người nghèo tại trường quay S9, Đài THVN.
Từ 7 giờ sáng đến 18 giờ chiều, chương trình “Nhật ký người nghèo” đã được truyền hình trực tiếp tại 8 điểm cầu dọc chiều dài đất nước từ Bắc tới Nam. Tâm điểm của cầu truyền hình được nhiều người mong đợi được bắt đầu từ 20 giờ đến 23 giờ là chương trình truyền hình trực tiếp “Nối vòng tay lớn”.
Chương trình đã gợi lại những hình ảnh sống động chân thực về những hoạt động “Vì người nghèo”, giúp người xem truyền hình cả nước có cái nhìn toàn diện về những hoạt động vì người nghèo trong một ngày đặc biệt trên đất nước Việt Nam - thời điểm chuyển giao của năm cũ 2005 sang năm mới 2006.
Lần đầu tiên, ngay từ buổi sáng, chương trình truyền hình đầy ý nghĩa được truyền trực tiếp từ tỉnh Bình Dương với cuộc đi bộ vận động ủng hộ người nghèo, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham gia. Một trong những sự kiện gây được sự chú ý tại điểm cầu Bình Dương là hình ảnh về hoạt động “Nồi súp tình thương”, “Nồi cơm không cạn” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, là hoạt động giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo của tỉnh. Bình Dương là một trong 21 tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng nhà đại đoàn kết, xoá nhà dột nát cho người nghèo trong năm 2005.
Tiếp đó, tại điểm cầu truyền hình Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hoá, đại diện các doanh nghiệp cũng như rất nhiều anh chị em công nhân đã có mặt để tham gia ủng hộ cho quỹ “Vì người nghèo” cũng như trao ủng hộ trực tiếp cho những hộ nghèo trong tỉnh. Thanh Hoá là một tỉnh có nhiều khó khăn nhưng trong năm 2005, toàn tỉnh đã vận động được 18,4 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 7.900 căn nhà cho người nghèo. Trong sáng qua, tại điểm cầu này đã có được số tiền là 1,882 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.
Xúc động hơn, tại điểm cầu Hải Dương, chị Lê Thị Mật ở thôn Bàng Bộ, xã Cao Thắng, tỉnh Hải Dương không dấu được xúc động: “Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể, từ Trung ương đến địa phương, đã dành cho tôi ngôi nhà này, tôi cũng mong muốn Nhà nước sẽ quan tâm đến những hộ gia đình như gia đình tôi để chúng tôi có thể thoát nghèo”. Đây là ngôi nhàø chị hằng mơ ước, khi trước đó hai mẹ con chị phải sống trong ngôi nhà dột nát, bản thân chị bị bệnh tim, không có tiền chữa bệnh.
Tấm gương vì người nghèo tại điểm cầu Cần Thơ là ông Bảy Thơm tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ. Thương các em học trò nghèo phải đi ghe đò đi học, ông Bảy lấy ghe chở các em đi học miễn phí. Không những thế, ông còn xây cầu, đắp đường phục vụ bà con đi lại. Ngoài công việc kiếm sống hàng ngày, mọi tâm sức của ông đều dồn vào làm công tác từ thiện. Vốn là một người nghèo nên ông hiểu rõ hoàn cảnh của những người nghèo. Ông Bảy Thơm thầm lặng cống hiến công sức của mình cho cộng đồng... Đó là những hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương sáng người nghèo đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Ngoài ra, còn rất nhiều các hoạt động vì người nghèo diễn ra tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các em thiếu nhi sôi nổi tham gia những hoạt động vui chơi ngoài trời: góp quỹ cho người nghèo, thực hiện vẽ một bức tranh lập kỷ lục Việt Nam, đập lợn đất ủng hộ người nghèo, biểu diễn văn nghệ, bán hàng vì người nghèo… giải golf từ thiện Vì người nghèo do CLB Golf Hà Nội tổ chức tại sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc…
Vào lúc 20 giờ tối qua, tại 3 điểm cầu truyền hình Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM cũng đã diễn ra hoạt động đấu giá hai sản
phẩm Cúp Rồng Việt và chiếc võng xếp giữ “Kỷ lục Việt Nam”. Sản phẩm Cúp Rồng Việt đã được Công ty TNHH Việt Vượng mua với giá 930 triệu đồng; Công ty du lịch Phú Thọ đã mua chiếc võng xếp giữ “Kỷ lục Việt Nam” với giá 310 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trong ngày 31-12-2005 là 8,172 tỷ đồng và nhiều hiện vật do các cá nhân, tổ chức trong nước ủng hộ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vô cùng xúc động nói: “Trong năm 2005, đã có 21 tỉnh, thành phố xoá được nhà tạm, dột nát cho người nghèo thông qua Quỹ “Vì Người nghèo”. Đó là tấm lòng của hàng triệu người dân Việt Nam với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Hôm nay, hàng triệu tấm lòng, trái tim ấy lại một lần nữa hướng về người nghèo. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, tinh thần đó sẽ tiếp tục lan rộng hơn nữa”.
Đêm giao lưu diễn ra vô cùng xúc động với những câu chuyện thời sự còn nóng hổi được phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam mang về từ Hải Dương, cùng với những chương trình truyền hình khá lý thú như trao giải cho những người đoạt giải video clip Vì người nghèo, những bài hát đặc biệt do các diễn viên nhí từ Trung tâm tình thương trình bày...
QUANG LỘC - BẢO MINH