Bỏ chồng gần, lấy chồng xa

Bỏ chồng gần, lấy chồng xa

Thời gian gần đây, nhiều vùng quê tại Hải Phòng đang bùng nổ nạn lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… Sau những lũy tre làng vốn bình yên ấy, chuyện gái làng xuất ngoại đang là đề tài nóng hổi…

Tôi đi… “tuyển chồng”

Con đường từ biển Đồ Sơn về làng Tiểu Bàng, xã Bàng La, thị xã Đồ Sơn có khá nhiều khách Tây. Các cô gái từ các miền quê lân cận tìm ra đây để “ra mắt” các “ông chồng” ngoại quốc. Nhưng đằng sau gót chân “tìm chồng” của các cô gái làng là không ít nước mắt và bi kịch cuộc đời.

Bỏ chồng gần, lấy chồng xa ảnh 1
Một lớp dạy ngoại ngữ cho các cô lấy chồng ngoại

Cường, quê ở làng Tiểu Bàng, một chuyên gia môi giới gái làng cấp xã, chuyên liên kết với các tổ chức và cá nhân “tuyển vợ” cho người nước ngoài ở Hải Phòng. Cường đứng ra tổ chức mọi cầu nối giữa các cô gái làng, hướng dẫn các cô qua mọi “công đoạn” cho đến lúc lên máy bay, cũng là lúc anh ta hết nhiệm vụ, ôm về khoản tiền rủng rỉnh. Tôi gặp anh ta vào độ cuối tháng 6, vào vai ông “anh họ” tốt bụng, giúp cô em con ông chú đi “kiếm chồng ngoại” để mong đổi đời cho cả họ được nhờ. Cô giỏi tiếng Trung, nên mọi cuộc “kiểm duyệt”, phỏng vấn của môi giới đều “qua cửa” một cách ngon lành.

Ba ngày sau, anh Cường thông báo các ông ngoại quốc đã “nhập cảnh” vào làng, đang chờ xem mặt các cô gái làng trong đợt này. Lập tức, chúng tôi theo những “bà mối” đem các cô gái đủ mọi lứa tuổi đến trình diện. Lần này, tôi quan sát thấy có ba ông ngoại quốc, một Đài Loan, hai Hàn Quốc… đang xoắn xít với mấy bà mấy mợ trong làng.

Chờ cho đến khi các cô ngồi ngay ngắn trên ghế, ba ông bắt đầu “phỏng vấn”. Thế rồi, em tôi và 2 cô gái trong tổng số 6 cô “dự tuyển” lần này cũng phân thắng bại. Em tôi được một ông tên Gun… (xin giấu tên), người Hàn Quốc trực tiếp “tâm tình” và ông tỏ ra mãn nguyện với “chuyên môn” về kiến thức “làm vợ” cũng như trình độ tiếng Trung của cô…

Ông chồng ngoại của em tôi đã có một đời vợ, đã ly hôn nên  nóng lòng lấy được vợ ngay. Vì thế tuy lịch sự, ông vẫn “gạ” em tôi tối nay ở lại nhà nghỉ dưới Đồ Sơn với ông cho “làm nóng” tình cảm mới, vì ông bảo, chỉ cần “ăn ở” với nhau, ngày mai là thành vợ chồng rồi.

Theo điều tra, đại đa số các cô gái làng, khi đã gặp được người đến đặt mối, nhiều khi không cần tiêu chuẩn, miễn có tiền, dù ông chồng đó có già gấp đôi, gấp ba tuổi mình vẫn cứ sốt sắng “tìm hiểu” để mong được xuất ngoại.

Những cuộc “ly hôn” bất thường

Rất nhiều bà mẹ, ông bố ép con cái mình phải lấy chồng ngoại. Cụ thể như bà M. ở Đại Hợp, có 3 cô con gái lớn đều xuất ngoại. Có đứa đang học dở đại học cũng bị gọi về để “xuất giá”. Cô con gái phản đối quyết liệt liền bị đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt mọi nguồn tài trợ dành cho học hành. Thế là cô phải nghe lời cha mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài theo ông chồng bằng tuổi bố mình lên máy bay trước sự tiễn đưa của bạn bè thân thiết trên Hà Nội.

Hay trường hợp trên thôn Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, có đôi vợ chồng nọ, cứ khăng khăng đòi ly hôn để vợ được cái đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Đổi lại, ông chồng được một nắm tiền để sắm xe, ăn chơi. Cũng có trường hợp nhiều cô thấy các chị em khác được ăn sung mặc sướng trước viễn cảnh chồng ngoại thì nổi máu ghen ăn tức ở. Thế là, các cô tìm đủ “nguyên nhân” ngớ ngẩn để bỏ chồng, bỏ con đi theo tiếng gọi của tiền nơi bên kia biên giới xa xôi. Để rồi, đằng sau những cuộc ly hôn, nước mắt và bi kịch gia đình cứ lăn mãi không khô.

Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bàng La, một nơi có nhiều phụ nữ lấy chồng nước ngoài trong thời gian qua. Bà Vân cho biết: “Bàng La có 2.472 chị em ở độ tuổi trưởng thành. Trong mấy tháng trở lại đây, Bàng La đã có gần 60 người lấy chồng nước ngoài. Hơn nữa, tỷ lệ trên tiếp tục gia tăng trong những ngày tới”.

Thành Văn

Tin cùng chuyên mục