
(SGGP-12G).- Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008 đã khởi động vòng loại và sơ tuyển, diễn ra từ ngày 18 đến 20-8 tại Nhà hát Truyền hình TPHCM. Vượt qua hơn 550 thí sinh, 24 thí sinh có kiến thức căn bản, duyên dáng, thể hình đẹp, giọng truyền cảm, đài từ chuẩn… đã vào vòng bán kết, diễn ra từ trưa nay 27-8-2008 tại Nhà hát Truyền hình TPHCM.
Nghề dễ mà khó

MC Hồng Phượng (phải) phỏng vấn nhanh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong một chương trình ca nhạc.
Xã hội phát triển đã kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều chương trình giải trí trên truyền hình, góp phần tạo nên nhu cầu mới: Tìm kiếm người dẫn chương trình (MC) có trình độ. Thực tế, người dẫn chương trình giỏi, chuyên nghiệp, tạo được dấu ấn riêng đối với khán giả hiện nay không nhiều. Vì vậy, các đài truyền hình, các chương trình phải mời ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng… làm MC nhằm tạo ấn tượng, thu hút khán giả.
Thật ra, nghề MC không dễ làm. Ngoài việc phải có hình thể, duyên dáng, có giọng nói chuẩn, truyền cảm, khả năng ứng xử nhanh nhạy trước đám đông, các MC còn phải có kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực để dẫn dắt chương trình.
Cũng vì ngày càng có nhiều chương trình mới xuất hiện nên nhu cầu về MC chuyên nghiệp làm việc tại các đài truyền hình trong cả nước đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Chính vì điều này mà Đài Truyền hình TPHCM thực hiện cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình, vừa phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ vừa tìm kiếm những gương mặt MC mới.
Tìm kiếm Én vàng 2008 vào hồi gay cấn
Đây là lần thứ 5 Đài Truyền hình TPHCM phối hợp với Công ty Cát Tiên Sa tổ chức cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình. Năm nay thí sinh dự thi đông gấp đôi năm trước, xuất thân từ nhiều ngành nghề, trong đó có thí sinh hiện là BTV các đài truyền hình. Ông Trương Văn Minh, Trưởng ban chương trình Đài Truyền hình TPHCM, Trưởng BGK cho biết: “Các thí sinh rất háo hức. Ngay từ vòng sơ tuyển, các bạn đã chuẩn bị chu đáo để vào cuộc tranh tài. Năm nay, trình độ các thí sinh khá đồng đều”.
Qua vòng sơ tuyển, có 24 thí sinh được tuyển chọn thi bán kết đến từ TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Tháp, Quảng Nam, Bình Thuận, Phú Yên. Các thí sinh sẽ thi dưới hình thức xem đoạn băng của một người dẫn chương trình rồi dẫn lại nội dung đó và giao lưu trò chuyện với nhân vật khách mời. Khách mời năm nay là NSND Hoàng Dũng và NSND Lê Khanh.
Ở vòng chung kết, các thí sinh tự giới thiệu về bản thân, sở thích, ước mơ, lý tưởng, quan điểm sống, dẫn một chương trình truyền hình mình yêu thích, ứng phó nhanh với chi tiết BTC đưa ra, thi ứng diễn... Đến nay, tuy chưa có thí sinh nào vượt trội và khán giả đang kỳ vọng vào những đột phá bất ngờ của thí sinh vào phút cuối.
BTC cũng cho biết, ở vòng bán kết, chung kết, chung kết xếp hạng… các thí sinh sẽ được BTC hỗ trợ và tạo điều kiện để phát huy hết khả năng của mình. Hy vọng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008 sẽ tìm được những gương mặt trẻ sáng giá, góp phần tạo một lực lượng MC năng động và chuyên nghiệp để phục vụ công chúng.
Én vàng Người dẫn chương trình truyền hình 2006 Hồng Phượng: “Giải thưởng Én Vàng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống, công việc, là bệ phóng tốt để tôi có thêm cơ hội phát triển. Hiện nay, bên cạnh việc dẫn các chương trình của Đài Truyền hình TPHCM, tôi còn làm công tác biên tập ở Trung tâm tin tức, hai việc này hỗ trợ nhau rất nhiều. Tôi cũng đang trau dồi thêm tiếng Anh và tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp Khoa Đông Phương học, tôi đang học văn bằng hai Khoa Báo chí, Trường ĐH KHXH-NV để hỗ trợ kiến thức nghề. Với tôi, làm nghề thì phải đam mê và khi đã đam mê, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất”. |
THÚY BÌNH