Cha làm thuê đau yếu, con gặp nạn

Cha làm thuê đau yếu, con gặp nạn

Mùa hè năm học 2004 - 2005, em Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1989, học lớp 8A6 Trường THCS Trần Thị Nhượng, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đi làm phụ hồ để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Do bất cẩn em bị té từ lầu 3 xuống đất. Bác sĩ chẩn đoán em bị gãy hai đốt xương sống, chấn thương phổi và mẻ xương sườn.

 
Cha làm thuê đau yếu, con gặp nạn ảnh 1
Chị Thủy bên chiếc xe lăn của con trai bị nạn.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã chuyển em lên BV Chợ Rẫy để phẫu thuật phổi. Số tiền 20 triệu đồng chắt chiu dành dụm để mua đất cất nhà của cha mẹ và 2 triệu đồng của chủ trợ giúp chẳng thấm vào đâu. Nam nằm liệt giường từ đó.

Ba của Nam – anh Nguyễn Văn Nhựt, sinh năm 1960 làm bảo vệ Trường Mẫu giáo phường An Hòa phải nghỉ việc 4 tháng trời đi nuôi đứa con duy nhất bị nạn.
 
Khi con xuất viện, anh Nhựt đi làm bốc vác, còn công việc bảo vệ trường nhường lại cho vợ anh đảm nhận để duy trì đồng lương 500.000 đồng/tháng.

Hiện nay, Nam bị phù thũng ngồi trên xe lăn, từ bụng xuống chân hoàn toàn mất cảm giác, tiểu tiện không hay biết, vùng xương cùng bị lở loét. Mỗi ngày, chị Thủy, mẹ em, thức dậy sớm vừa quét dọn trường học, vừa chăm sóc con.

Những cơn đau nhức hành hạ Nam suốt đêm. Để chạy gạo và lo thuốc cho con, chị phải bán từng món đồ kỷ niệm của gia đình. Hơn 1 năm nay do lao lực và lo nghĩ nhiều, anh bị đau ở ngực và sưng hai bả vai.

Chị Thủy nghẹn ngào nói: “Thấy ba mẹ khổ nhọc quá Nam cứ mong mình chết sớm để ba mẹ đỡ khổ!”. Người viết bài này ước mong những tấm lòng hảo tâm gần xa quan tâm giúp đỡ để anh Nhựt có điều kiện chữa bệnh, phục hồi sức khỏe để đủ sức làm việc nuôi con.

THANH TUYỀN

Tin cùng chuyên mục