Xin giúp cha con anh Ngon

Xin giúp cha con anh Ngon

Anh Nguyễn Văn Ngon (sinh năm 1971), ngụ tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Vợ anh mất vì bệnh tai biến mạch máu não cách đây 16 tháng, để lại cho anh đứa con bệnh tật. Con anh - em Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2000), bị bại não từ lúc mới chào đời. Nay đã hơn 10 tuổi nhưng em Tuyền vẫn cần sự chăm sóc của cha như một đứa trẻ sơ sinh, từ cái ăn, cái mặc đến các sinh hoạt khác (ảnh).

Lúc em Tuyền không nằm viện, hàng ngày người ta thấy hai cha con anh Ngon ôm nhau ra chợ Thân Cửu Nghĩa bán vé số. Anh như con thoi, gầy và đen sạm, làm lụng vất vả để có vài chục ngàn đồng mua sữa cho con. Hơn 1 tháng nay, em Tuyền lại phát bệnh nên anh đưa em vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang để chữa trị.

Để có tiền lo thuốc thang, tranh thủ những lúc con khỏe, anh đi bán vé số xung quanh bệnh viện. Những người trong bệnh viện thương cảm với hoàn cảnh của anh, giúp anh một ít tiền, một hộp sữa, hộp cơm, rồi trông em Tuyền những lúc anh đi bán vé số…

Rất mong bạn đọc gần xa cứu giúp gia đình bất hạnh, khốn khó này.

Th.Minh

Tin cùng chuyên mục