Hãy giúp ông Giàu qua cơn nguy kịch

Tối 20-12-2011, phát hiện thấy 2 đối tượng đang ẩu đả nhau tại khu vực bến xe Sa Đéc, ông Phan Văn Giàu (SN 1960) ngụ tại khóm Hòa Khánh, phường 2, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), hành nghề chạy xe ôm, bước đến can ngăn. Lập tức một đối tượng dùng dao xếp quay lại đâm một nhát vào ngực trái làm ông Giàu gục xuống.
Hãy giúp ông Giàu qua cơn nguy kịch

Tối 20-12-2011, phát hiện thấy 2 đối tượng đang ẩu đả nhau tại khu vực bến xe Sa Đéc, ông Phan Văn Giàu (SN 1960) ngụ tại khóm Hòa Khánh, phường 2, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), hành nghề chạy xe ôm, bước đến can ngăn. Lập tức một đối tượng dùng dao xếp quay lại đâm một nhát vào ngực trái làm ông Giàu gục xuống.

Ngay sau đó, quần chúng có mặt đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Sa Đéc. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng gây tràn máu màng tim nên các bác sĩ đã khẩn cấp cho gia đình chuyển người bị hại đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh).

Qua thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Đéc cho biết, ông Giàu là quần chúng tốt có ý thức cao trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ ông Giàu phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho chồng. Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa quan tâm giúp đỡ để ông Phan Văn Giàu vượt qua cơn nguy kịch, sớm hồi phục sức khỏe.

Mọi giúp đỡ xin gởi về: Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5; ĐT: (08) 39294058.

Mai Nguyễn

Tin cùng chuyên mục