Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Trích Sổ tang tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 14-6, tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX. 

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1
Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 2
Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 3

Các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 4

Các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Dẫn đầu các đoàn đại biểu cấp cao Trung ương vào viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt theo nghi thức Quốc tang, có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN.

Các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng đã đến viếng.

Cùng đến viếng, chia buồn gia đình nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn có đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau…

Lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: THÁI BẰNG

Lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: THÁI BẰNG

Tính đến 17 giờ cùng ngày, đã có gần 1.000 đoàn đại biểu đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong đó có hơn 40 đoàn đại biểu các nước, đã đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo chương trình, hôm nay (15-6), lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại Hội trường Thống Nhất TPHCM.

* Sáng sớm 14-6, dòng người đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại thủ đô Hà Nội viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nối thành những hàng dài, trong đó có rất nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Hà Nội; bà con, bạn hữu; những đồng sự, cộng sự; đại diện các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế... Ai cũng tỏ lòng tiếc thương khôn cùng đối với vị Thủ tướng đã hết lòng vì nước, vì dân. Đúng 8 giờ lễ viếng bắt đầu. 

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 6

Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ TPHCM đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 7

Đông đảo nhân dân, cán bộ đến viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: THÁI BẰNG

Xúc động trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, viết trong Sổ tang: “Anh Sáu ơi, anh ra đi quá đột ngột. Anh đã để lại trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế những ấn tượng tốt đẹp, để lại cho đời nhiều công trình vĩ đại”.

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên xúc động nói: “Đồng chí Võ Văn Kiệt đã làm nhiều việc cho nước cho dân. Cùng làm việc với nhau, tôi nhận thấy anh Sáu là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn có những ý nghĩ sáng tạo, độc lập, dành được sự tín nhiệm yêu thương của Đảng, của dân”. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên bật khóc, nghẹn ngào nói tiếp: “Tôi cùng tuổi với anh Sáu, vào Đảng cùng năm, công tác cùng nhau 37 năm. Anh mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng và dân. Tôi tuổi đã cao lại bị đau tim không vào được TPHCM. Tới Hà Nội thắp nén hương trước hương hồn anh. Chúc anh yên tâm an nghỉ ngàn thu”.

* Cùng ngày, tại hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, hơn  2.000 đại biểu của 140 đoàn đại diện các ban ngành, lực lượng vũ trang, giới chức tôn giáo trong, ngoài tỉnh đã đến thắp hương kính viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tại lễ viếng nhiều đại biểu xúc động ghi vào sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - vị lãnh đạo đã hết lòng vì nước, vì dân.

Trước di ảnh nguyên Thủ tướng, tập thể thầy, trò Trường Đại học Dân lập Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) đã hứa sẽ quyết tâm thực hiện bằng được nguyện vọng của nguyên Thủ tướng: ra sức đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để xây dựng quê hương Vĩnh Long nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung ngày càng giàu đẹp. Tập thể nhà trường cũng xin phép gia đình nguyên Thủ tướng cho lập quỹ khuyến học, khuyến tài mang tên: Học bổng Võ Văn Kiệt.

Nhóm PV

Trích Sổ tang tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

  • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

“Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Văn Kiệt, người đảng viên cộng sản mẫu mực, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, trọn cuộc đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Suốt 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của mình, trên nhiều cương vị lãnh đạo, từ cơ sở đến trung ương, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, với bản lãnh cách mạng và sáng tạo, gắn bó máu thịt với nhân dân, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn và xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại tình cảm sâu nặng với đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Đồng chí là tấm gương trong sáng và mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản…”.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

“Vĩnh biệt anh, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Anh, một người lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, một người lãnh đạo tích cực, đổi mới, năng động, sáng tạo. Ở Anh, một tầm nhìn chiến lược, một tư tưởng lớn, một tấm lòng bao dung, một tính cách tự tin, quyết đoán… Một tính cách VÕ VĂN KIỆT”.

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

“…Vĩnh biệt đồng chí Võ Văn Kiệt – Sáu Dân! Người con ưu tú, thủy chung của dân tộc Việt Nam – của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Người đảng viên Cộng sản tận tụy, kiên trung, bất khuất, anh hùng, cả cuộc đời tận tâm, tận lực vì nước, vì dân. Đồng chí là một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết, tài năng, đổi mới, kiên định, lịch lãm, nghĩa tình và luôn sáng tạo. Một nhà lãnh đạo tầm cỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Người Thủ tướng đầy bản lĩnh, hành động, quyết đoán và chịu trách nhiệm rất cao. Việt Nam sẽ luôn tự hào về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Chúng tôi nguyện học tập noi gương và nỗ lực phấn đấu hết sức mình để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa…”.

Cùng bày tỏ tấm lòng của mình với người tiền nhiệm, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhớ lại: “Trong 20 năm cùng công tác và được sự chỉ đạo của Anh, đã để lại đầy ắp những kỷ niệm đẹp, sâu sắc về Anh và những bài học quý báu của Anh có ý nghĩa quyết định đối với sự trưởng thành của tôi”.

  • Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

“Chú Sáu Dân vô cùng yêu quý! Muôn vạn tấm lòng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân TP xin được thắp nén nhang lòng, thành kính đưa tiễn người con ưu tú của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” về với cõi vĩnh hằng. Đảng bộ và nhân dân TP luôn ghi lòng tạc dạ về công lao, tình cảm của một đồng chí lãnh đạo xuất sắc của TP. Một người Anh, người chú đi đầu trong cuộc vào sinh ra tử, chịu đựng gian khổ hy sinh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm để TP ngày thêm rạng rỡ, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Diện mạo của TP hôm nay với đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân được tốt đẹp hơn nhiều, đều có dấu ấn của các thế hệ lãnh đạo TP, trong đó có sự đóng góp vô cùng lớn lao của chú Sáu Dân kính yêu! Đảng bộ và nhân dân TP mãi mãi biết ơn và nguyện sẽ noi gương đồng chí!”.

  • Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

“Chú Sáu Dân là một trong những lãnh đạo ra quyết định thành lập Báo SGGP trong những ngày đầu TP mới giải phóng còn bộn bề khó khăn. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, chú Sáu vẫn luôn dành cho Báo SGGP một tình cảm ưu ái, quan tâm đặc biệt. Ngay cả khi thôi giữ trọng trách lớn của đất nước, chú Sáu vẫn quan tâm đến Báo SGGP bằng những lần đến thăm góp ý định hướng phát triển cho tờ báo; động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên của báo làm tốt nhiệm vụ; đồng thời còn trực tiếp viết cho báo những bài bình luận đặt vấn đề rất sâu sắc, thời sự với các bút danh TRỌNG DÂN, DÂN QUÂN.

Chú Sáu ra đi, để lại cho gia đình, đồng chí và nhân dân cả nước niềm tiếc thương vô hạn. Thắp nén hương trước linh cữu chú Sáu, tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ công nhân viên Báo SGGP xin hứa sẽ xây dựng tờ báo SGGP thành một cơ quan vững mạnh, phát triển toàn diện của Đảng bộ TP, tiếng nói tin cậy của nhân dân TPHCM…”.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo: Đồng chí Võ Văn Kiệt
đã phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt

Theo Đài Phát thanh Bắc Kinh (Trung Quốc), trong điện gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia buồn về việc nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ôn Gia Bảo khẳng định: “Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo bậc tiền bối của Việt Nam và người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc. Đồng chí đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam, đã cố gắng không mệt mỏi vì sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt. Đồng chí Võ Văn Kiệt không may từ trần là sự mất mát của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Tưởng nhớ sâu sắc đồng chí Võ Văn Kiệt”.

* Ngày 14-6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ viết: “Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng đã thôi thúc đồng bào mình để đạt được những điều vĩ đại. Là Thủ tướng từ năm 1991 đến 1997, Chính phủ của ông đã thực hiện những cải cách qua những năm tháng giúp đưa hàng triệu người Việt Nam thoát khỏi nghèo đói. Ông cũng đóng vai trò chủ đạo, then chốt giúp bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ năm 1995. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn ông về những nỗ lực của ông vì lợi ích của hai nước chúng ta. Chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và để minh chứng cho di sản của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng tôi mong tiếp tục phát triển mối quan hệ của chúng ta hơn nữa về cả bề rộng và chiều sâu trong những năm tới”.

Th.Hùng

Tin cùng chuyên mục