Nổi lên nhanh chóng như một trong những nhóm rock dòng “nhập cuộc” hiện nay, ban nhạc rock Greyskull (có thể dịch là Chất Xám - ảnh) đã khẳng định quyết tâm theo đuổi, nỗ lực phục hồi, dòng punk kinh điển vốn đã và đang chịu quá nhiều pha tạp. Chỉ có punk mới giúp họ thể hiện tốt nhất nhu cầu “nhập cuộc” và “dấn thân” của mình…
Dân ghiền nhạc rock ở Mỹ, nhất là những ai không bị lệ thuộc vào các trào lưu thời thượng, không bị lôi cuốn bởi các ngôi sao nặng về thương mại mà quan tâm đến cả các dòng nhạc underground, đã biết tiếng Greyskull từ vài năm nay và nhanh chóng yêu thích những âm thanh của các chàng trai đến từ Texas trong những ca khúc punk dữ dội châm chích những thói xấu trong một xã hội tiêu thụ: tham lam, trục lợi, lừa đảo, hám lời…
Mới hồi tháng Giêng năm nay (2007), nhóm này vừa tung ra một đĩa EP (như một mini-album) mới toanh, Pretty in Ink, như một tuyên ngôn mới cho con đường “phụng sự” tầng lớp lao động, dân Mỹ gọi là lớp cổ cồn xanh (blue-collar), để phân biệt với lớp white-collar (cổ cồn trắng) công chức, tư sản ăn trắng mặc trơn.
Và “rock cổ cồn xanh” là một đặc trưng của Greyskull trên con đường chinh phục thế giới rock, theo phong cách của các chàng cao bồi Texas, những hình ảnh đã trở thành… kinh điển.
Trong đĩa EP đầu tiên của mình, Better off dead (2002), Greyskull giới thiệu những bản punk rock xù xì thô ráp với tiết tấu nhanh, mạnh mẽ.
Có tính chất giới thiệu là chính nên Better off dead không gây nhiều tiếng vang và thành công thương mại, nhưng bù lại, âm nhạc họ được nhiều rock fans ưa cái mới thích thú và quan tâm.
Mất hai năm mày mò nữa, bộ ba cho ra album đầu tiên, thực sự định hình phong cách âm nhạc của nhóm: State of Ruckus, lần này âm nhạc trau chuốt hơn với những đoạn điệp khúc đầy lôi cuốn, dễ nghe, dễ khiến người ta hát theo - ảnh hưởng rõ ràng từ country, trên nền những cú riff guitar ồn ào, mãnh liệt. Greyskull khẳng định cái “mới” của mình không chỉ ở cái tên mới, album mới, họ trung thành với dòng punk là cách để thể hiện cá tính âm nhạc, và tránh để không đi vào lối mòn, không bị lẫn vào những trào lưu thời thượng.
Tinh thần alternative rock của họ không thể hiện ở sự pha trộn tạp nham, mà rất chọn lọc các chất liệu để… pha. Đó là một thứ punk “nhập cuộc”, với những ca từ rất thực tế, gần với… hip-hop.
Chẳng hạn, bài hát đang là “hit” của họ, Pretty in ink, ca ngợi một cô gái trong vẻ đẹp ngổ ngáo, nàng ấy đẹp với những hình xăm trên tay, với những vết mực khác lạ trên người, chứ không nuột nà ngoan hiền.
Trong đĩa EP đầu năm 2007 này, Pretty in ink, được yêu thích khắp nơi vì khá… dễ hát theo, nhịp nhàng, gợi nhớ nhiều đến một ca khúc pop kinh điển khác là Pretty woman, nhưng hệ thẩm mỹ đã khác nhiều, dù cùng chung chủ đề là tả một người đẹp xuống phố.
Đĩa EP Pretty in ink cũng đánh dấu sự chuyển mình của Greyskull nhằm vươn tới thành công lớn hơn bên ngoài nước Mỹ. Những chuyến lưu diễn xuyên lục địa đã được ấn định, thế giới đã sẵn sàng chào đón một đại diện ưu tú mới của dòng nhạc rock.
HƯƠNG QUỲNH - THANH HÙNG
Mới đây nhất, Greyskull đã được Nokia – nhãn hiệu điện thoại di động số 1 toàn cầu – chọn làm nhân vật trung tâm trong cuộc thi khá quy mô cho vùng châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam, có tên “Săn tìm đạo diễn video-clip tài năng châu Á” (xem www.nokia.com.vn/youmakeitreel). Cơ hội phổ biến thứ âm nhạc nhập cuộc, thứ “rock lao động” của Greyskull là rất lớn, khi mà các thí sinh tham gia cuộc thi này sẽ tải nhạc của họ về và làm một video-clip minh họa bài hát ấy. Greyskull đang hy vọng qua cuộc thi lớn này, họ sẽ có thêm được nhiều fans ở châu Á, vùng đất luôn cởi mở với các dòng nhạc mới mẻ đến từ những phương trời khác. Một vòng lưu diễn châu Á đã được “lên khuôn”, và các rock fans ở đây đang hào hứng đón nhận những luồng âm thanh cũ mà mới đến từ Texas, xứ sở các chàng cao bồi. |