Hào khí “Côn đảo – Hồn thiêng Tổ quốc”

Hào khí “Côn đảo – Hồn thiêng Tổ quốc”

 (SGGPO).– Tối 23-8, tại Trại 3 – Trại cải huấn Phú Sơn - thuộc hệ thống Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình  nghệ thuật "Chung sức cùng Côn Đảo" với chủ đề "Côn Đảo - Hồn thiêng Tổ quốc" (Tổng đạo diễn: NS Đinh Trung Cẩn).
 
Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh và huyện Côn Đảo, các doanh nghiệp, lực lượng bộ đội, các đồng chí cựu tù Côn Đảo, du khách và nhân dân huyện Côn Đảo.

 

Ca sĩ Thanh Thúy với ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu

Chương trình diễn ra ấn tượng và xúc động. Từng thước phim tư liệu cùng với lời dẫn xúc tích của 5 người dẫn chương trình: Phương Thảo (HTV) và 4 thuyết minh viên Ban quản lý di tích Côn Đảo, đã giới thiệu khá tổng quát về hệ thống các di tích lịch sử ở Côn Đảo – địa ngục trần gian năm xưa, với nhiều địa danh lịch sử là những công trình được xây dựng bằng bao mồ hôi, xương máu của các tù nhân; những cuộc đấu tranh tinh thần kiên trung, anh dũng của những người tù chính trị; những cuộc vượt ngục cam go và đẫm máu… Tất cả tạo nên một hình ảnh Côn Đảo lịch sử bi hùng, mang đậm chất tráng ca, hừng hực khí phách, anh dũng, kiên trung, bất khuất.
  
Nhắc đến Côn Đảo, bao thế hệ hôm nay luôn nhớ: Trong suốt 113 năm, nơi đây chính là trường học chính trị của vạn người Việt Nam yêu nước, là nơi hun đúc ngọn lửa đấu tranh cách mạng rực sáng suốt hơn một thế kỷ. Và nằm lại ở mảnh đất hùng thiêng sông núi này có hơn 20 ngàn người con ưu tú của dân tộc, có những nấm mộ có tên tuổi và có rất nhiều nấm mộ vô danh!. Đây cũng là vùng đất đang cất giữ những giá trị thiêng liêng của dân tộc, nơi mà các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau luôn khao khát được một lần tìm về, để được chiêm nghiệm một cách sâu sắc và chân thực nhất về quá khứ hào hùng của ông cha, của đất nước.

Trong chương trình "Côn Đảo - Hồn thiêng Tổ quốc", bên cạnh những thước phim tư liệu lịch sử quý giá, các ca khúc Côn Đảo - tiếng vọng ngàn xưa, Kể chuyện người Cộng sản, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Tiếng vọng cầu tàu, Lá bàng, Bài ca hy vọng, Tự nguyện, Đảo thần tiên, Bình minh Côn Sơn, Tổ quốc gọi tên mình, Miền xa thẳm, Lung linh đảo ngọc, ca cổ Lời ghi trên vách đá… được NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Trọng Hữu, NSƯT Thanh Ngân, ca sĩ Anh Bằng, Thụy Vân, Thanh Ngọc, nhóm Lửa Việt, 135, Ban Mai, vũ đoàn Mai Trắng, The Sun, các em học sinh trường PTTH Côn Đảo và các chiến sĩ bộ đội biên phòng Côn Đảo, cùng trình diễn lôi cuốn, hấp dẫn, đã tạo nên những cung bậc cảm xúc sâu lắng, khơi dậy tình yêu nước, yêu quê hương nồng nàn trong mỗi khán giả.

 

Ca sĩ Thụy Vân với ca khúc Bài ca hy vọng

Sự kiện văn hóa nghệ thuật này thiết thực kỷ niệm “Ngày Côn Đảo” 27-8, là nhịp cầu nối để những tấm lòng vàng cùng chung tay đóng góp cho việc trùng tu, tôn tạo một số các di tích nằm trong hệ thống Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, đã và đang xuống cấp, cần sớm được đầu tư tôn tạo và sữa chữa kịp thời. Trong dự án trùng tu, tôn tạo, sữa chữa giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 này có các di tích: Sở củi, Chuồng Bò, Trại 3 – Trại Phú Sơn, Trại 4 – Trại Phú Tường, Nhà Chúa đảo, Nhà Quản trang – Nghĩa trang Hàng Dương…

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục