Liên hoan phim Cannes 2009 - Heath Ledger tái xuất

Liên hoan phim Cannes 2009 - Heath Ledger tái xuất
Heath Ledger và Lily Cole trong The Imaginarium of Doctor Parnassus.

Heath Ledger và Lily Cole trong The Imaginarium of Doctor Parnassus.

(SGGP-12G).- Tại LHP Cannes lần thứ 62 đang diễn ra tại Pháp, nam diễn viên quá cố người Australia Heath Ledger đã tái xuất qua vai diễn trong The Imaginarium of Doctor Parnassus (Chuyện ly kỳ về tiến sĩ Parnassus), một bộ phim không tranh giải. Bộ phim này của đạo diễn nổi tiếng Terry Gilliam, 68 tuổi, suýt bị dẹp bỏ nửa chừng do Ledger chết khi đang quay phim. Nay The Imaginarium of Doctor Parnassus được giới thiệu đã gợi sự tò mò cao độ của nguời hâm mộ...

Diễn xuất trong The Imaginarium of Doctor Parnassus là vai cuối cùng của ngôi sao từng đoạt giải Oscar Heath Ledger, khi anh chết lúc mới 28 tuổi vì uống thuốc quá liều vào tháng 1-2008. Đạo diễn Gilliam cho biết, cái chết của Ledger giữa lúc đang quay bộ phim 45 triệu USD này là một trong những khó khăn lớn nhất ông từng gặp phải trong đời. Gilliam đã định dẹp bỏ bộ phim sau khi Ledger chết nhưng rồi ông quyết định phải tiếp tục để hoàn tất nó như một cách tưởng nhớ Ledger.

Tại buổi chiếu giới thiệu The Imaginarium of Doctor Parnassus tại LHP Cannes 2009, Gilliam phát biểu: “Lúc đó tôi không biết phải làm gì để hoàn tất bộ phim mà không có Heath vì lúc đó phim đang quay nửa chừng. Heath là người có khả năng thúc đẩy mọi người, nạp thêm năng lượng cho họ. Mọi người muốn tiếp tục làm phim để tránh khoảng trống Heath để lại”. Gilliam cho biết thêm: “Cần phải có sự tưởng tượng để hoàn tất bộ phim. Cái chết của Heath buộc tôi phải thay đổi kịch bản và đã không thể hoàn tất nó nếu không vì Heath”.

Đạo diễn Terry Gilliam (bìa trái) trong buổi chiếu ra mắt The Imaginarium of Doctor Parnassus tại LHP Cannes 2009.

Đạo diễn Terry Gilliam (bìa trái) trong buổi chiếu ra mắt The Imaginarium of Doctor Parnassus tại LHP Cannes 2009.

Gilliam đã mời 3 người bạn của Ledger là Johnny Depp, Jude Law và Colin Farrell để vào vai của anh trong The Imaginarium of Doctor Parnassus. Nhân vật Tony của Ledger là một người bán dầu rắn bị 2 thành viên của đoàn kịch lưu động treo cổ cho chết dần ở cầu London.

Đứng đầu đoàn kịch lưu động nay là tiến sĩ Parnassus (ngôi sao Christopher Plummer đóng), một người ký hợp đồng với quỷ (ngôi sao Tom Waits đóng). Sau khi được cứu, Tony có thể đi vào các thế giới kỳ ảo, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người... Bộ phim kiểu “Alice lạc vào xứ thần tiên” này đã được viết lại kịch bản để các ngôi sao Depp, Law và Farrell vào vai Tony của Ledger khi Tony đi vào các thế giới kỳ ảo đó.

Theo Gilliam, chính Ledger đã yêu cầu vai Tony sau khi xem phác thảo về bộ phim lúc anh ở London quay phim The Dark Knight với vai Joker. Gilliam kể: “Tôi đã hỏi anh ấy tại sao muốn đóng vai đó và anh nói “Tôi muốn xem cái này”. Anh ấy muốn thấy bộ phim diễn tiến và biết sự có mặt của mình sẽ giúp tăng doanh thu”. Theo Gilliam, The Imaginarium of Doctor Parnassus nhắm đến đối tượng khán giả từ 7 đến 70 tuổi và việc hoàn tất phim đã biến Ledger thành “người may mắn nhất hành tinh”.

The Imaginarium of Doctor Parnassus kết thúc với dòng chữ xuất hiện trên màn hình: “Một bộ phim của Heath Ledger và những người bạn” như một cách đoàn phim tưởng nhớ tới diễn viên tài ba vắn số này. Tạp chí Variety nhận xét, đạo diễn Gilliam đã làm một bộ phim hoàn hảo từ một tình thế hết sức tệ hại. Với sự có mặt hơn mong đợi của Ledger, bộ phim đã gợi sự tò mò cao độ và và được dự báo sẽ mang lại doanh thu lớn khi công chiếu ở châu Âu vào mùa thu này.

Anh Hồng

Tin cùng chuyên mục