Phim mới trên HTV7

"Mầm sống" - Niềm tin vào cuộc sống

"Mầm sống" - Niềm tin vào cuộc sống

Lan (Hiền Mai), vợ của Năm Lực (Mai Huỳnh), bị ung thư giai đoạn cuối. Cô sống mà như đã chết, tinh thần suy sụp, mặc cho chồng con muốn sống thế nào thì sống. Năm Lực là phó tổng biên tập của một tờ báo, say quyền lực, tiền bạc và thích được hưởng thụ nên dễ dàng bị nhân viên qua mặt, suýt phải ngồi tù. Thảo (Nguyệt Ánh) con gái của Năm Lực và Lan không có ai kèm cặp, gần gũi trở nên biếng nhác chuyện học hành, sống mất phương hướng, bị kẻ xấu làm nhục. Trước cảnh gia đình đứng trên bờ vực, Lan quyết giành lại sự sống cho mình. Cô tìm đến những bài thuốc dân gian và với ý chí, lòng quyết tâm, Lan lấy lại được sự tự tin, chiến thắng thần chết, trở về với mái ấm và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

"Mầm sống" - Niềm tin vào cuộc sống ảnh 1
Mạc Can và Mai Huỳnh trong phim “Mầm sống”.

Bộ phim là thông điệp cho người xem: con người có thể chiến thắng mọi khó khăn, nguy hiểm nếu có ý chí, niềm tin. Trong mỗi con người, được – mất luôn đi đôi với nhau. Chỉ khi ta biết dung hòa, biết chấp nhận và biết hướng đến cái thanh cao, cái đẹp, biết sống vì mọi người, khi ấy ta sẽ nhận được niềm vui sống, hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Thông điệp thứ hai của phim, ấy là mối quan hệ gia đình trước dòng chảy của cuộc sống hiện đại hôm nay. Nếu không bồi đắp, vun vén cho các mối quan hệ gia đình, gia đình rất dễ tan vỡ và rơi vào bi kịch.

Trong “Mầm sống”, rõ nét nhất là đề cao tính nhân bản. Nếu trong các bộ phim Hàn Quốc, nhân vật bị ung thư nghĩa là sẽ chết. Nhưng ở “Mầm sống”, ung thư không đồng nghĩa với cái chết. Các nhân vật từ ông Năm Lực, cô người mẫu Quỳnh Hương, đến tay ma cô trá hình, dù đã có lúc là người xấu nhưng cuối cùng đều muốn hướng đến cái thiện.

Bộ phim cũng nhắc nhiều đến một phương pháp chữa bệnh trong dân gian, đó là gạo lứt, muối mè. Đạo diễn là người đã tiếp xúc với rất nhiều người ăn theo phương pháp này và chính bản thân anh cũng ăn trong vòng 2 năm thấy rất hiệu quả, nên anh có ý muốn phổ biến cho nhiều người biết. Một bộ phim nói về một đề tài khô khan, nhạy cảm nên không tránh khỏi không khí nặng nề, tiết tấu chậm.

Hai diễn viên trong phim tạo được chú ý với người xem, đó là Ngân Khánh vai người mẫu Quỳnh Hương và Nguyệt Ánh vai Thảo. Nguyệt Ánh đã trở thành gương mặt diễn viên khá quen thuộc sau hai nhân vật Vân trong “Dốc tình” và Mai Đường trong “Hàn Mạc Tử”. Ngân Khánh lần đầu đóng phim, lại vào vai một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, nhưng cô nhập vai và thể hiện khá tốt một Quỳnh Hương từng trải, lọc lõi nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn trong sáng, biết thế nào là tốt – xấu và biết hướng thiện.

Phim sẽ được phát sóng trong chương trình Tạp chí Văn nghệ, bắt đầu từ chủ nhật 6-3.

Phim dài 7 tập (60 phút/tập). Kịch bản và đạo diễn: Phan Hoàng. Hãng phim TFS sản xuất.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục