Man xanh run rẩy

Án phạt từ FA, UEFA liên tiếp bủa vây Man.City những ngày qua, đẩy Pep Guardiola vào uất nghẹn. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường Premier League, đây có lẽ là lần đầu tiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha nếm trải sự khắc nghiệt của cuộc chơi.

Án phạt từ FA, UEFA liên tiếp bủa vây Man.City những ngày qua, đẩy Pep Guardiola vào uất nghẹn. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường Premier League, đây có lẽ là lần đầu tiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha nếm trải sự khắc nghiệt của cuộc chơi.

UEFA chỉ trích Man.City đã để CĐV tràn xuống sân trong khuôn khổ trận đấu gặp Monaco ở Champions League. Thế nhưng, như thế còn đỡ cay đắng hơn là thầy trò Pep phải đón án phạt kép từ FA: Sau khi bị điểm mặt vì vi phạm luật phòng chống doping, Man.City nhận tiếp “đòn đánh” khác vì đã để các cầu thủ phản ứng quá đà trong trận đấu gặp Liverpool ở lượt đấu thứ 28.

Tất cả, như thừa nhận của Pep, đang chống lại Man.City. Chưa hết, Man xanh đang đối diện với những thiệt thòi về lực lượng, nhất là trường hợp chấn thương của chuyên gia chạy cánh Raheem Sterling trước trận đấu khó khăn trên sân Emirates của Arsenal vào ngày 2-4 tới đây. Hung tin khác đổ ập xuống đầu Pep Guardiola: tiền vệ chủ lực Kevin de Bruyne cũng vừa bị đau háng, chắc phải mất đến hơn 1 tuần mới hồi phục…

Man.City giật mình thon thót, còn Guardiola thì run rẩy. Nên nhớ, đội bóng thành Manchester vừa phải canh chừng Liverpool tìm cách qua mặt, lại vừa bám đuổi Tottenham ở nhóm dẫn đầu, càng cần thiết có đầy đủ lực lượng, đương nhiên càng không muốn bị tác động bởi lý do nào khác. Nhưng giờ đây, Pep Guardiola đang đối diện với bài toán quá khó, mà trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, ông ít khi vướng vào.

Ba vòng đấu liên tiếp trước và tới đây, Man.City phải gồng hết sức để đấu trí, đấu sức với Liverpool, Arsenal rồi Chelsea đã đủ mệt đứt hơi rồi. Giờ còn dính vào những rắc rối với các tổ chức điều hành bóng đá Anh, châu Âu, cộng thêm cơn bão chấn thương hoành hành, Man.City và Pep Guardiola không hoang mang mới là chuyện lạ.

Run rẩy thì cũng phải bước tiếp, còn theo kiểu nào thì chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đang vò đầu mà suy tính. Cứ giống như thể trước mặt Man.City là nhiệm vụ bất khả thi vậy.

VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục