Phòng tranh của họa sĩ Phạm Hoàng Thành

Gam màu đằm thắm, trầm tĩnh là gam màu chủ đạo, quán xuyến toàn bộ 15 bức sơn dầu khổ lớn của họa sĩ Phạm Hoàng Thành mang từ Canada về cho triển lãm tranh đầu tiên của anh tổ chức ở quê nhà Việt Nam.

Hai chủ đề của phòng tranh: Quê hương và Chân dung tôi chính là thể hiện tâm thế của Phạm Hoàng Thành, một họa sĩ Việt Nam xa xứ.

Phạm Hoàng Thành chỉ tập trung vẽ một không gian quê hương là vịnh Hạ Long. Ở đó, Phạm Hoàng Thành còn xác định cả thời gian quê hương, là thời điểm, là khoảnh khắc của quê hương in đậm trong ký ức anh, cho anh niềm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Đó là thời thắng Mỹ xâm lược trên vịnh Hạ Long.

Chân dung tôi được Phạm Hoàng Thành thể hiện bằng chiếc áo sơ mi bình dị và phong trần, phong phanh mà phóng khoáng, bền bỉ, rất thực và cũng rất huyền ảo chỉ có ở Hạ Long.

Nhận bằng mỹ thuật của Trường Đại học UQAM (Nuniversity of Quebec in Montreal - Canada) năm 1994, Phạm Hoàng Thành đã có nhiều triển lãm cá nhân ở Canada và tham gia nhiểu triển lãm tập thể ở Canada và Mỹ. Triển lãm tranh của họa sĩ Việt kiều Phạm Hoàng Thành mở cửa từ thứ bảy 26-8 tại 218 A Pasteur, quận 3, TPHCM.

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Tin cùng chuyên mục