Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, tin trang nhất, tin nóng nhất vẫn là diễn tiến dịch bệnh với số ca nhiễm và số người tử vong mới nhất. Và những câu chuyện tiếp theo bên ly cà phê sáng của người dân cũng vẫn xoay quanh nCoV.
Dịch bệnh nCoV hết sức nguy hiểm, đe dọa sự tồn vong của cả một cộng đồng nếu không có những biện pháp phòng chống mạnh mẽ nhất. TP Vũ Hán (Trung Quốc) có dân số tương đương TPHCM - nơi dịch bệnh bùng phát, đang trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Dù muốn hay không, người dân ở đây vẫn phải chấp nhận sự cách ly, chấp nhận những thiếu thốn, khó chịu khi những tiện nghi thiết yếu bị tước bỏ vì đại cục.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng chính phủ, tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân vừa chủ trì cuộc họp khẩn với các cấp lãnh đạo sở, ban, ngành thể hiện sự quyết tâm của TPHCM bố trí đủ nguồn lực, nhân lực để dập tắt các ổ dịch nếu có bùng phát. Đó cũng chính là phương châm hành động, là thước đo trách nhiệm với từng cấp lãnh đạo của một thành phố nghĩa tình, vì dân.
Trên thực tế, đã có một “cuộc chiến” thông tin dữ dội trên mạng xung quanh nCoV với đủ loại thông tin nhiễu loạn, chủ yếu là tin giả, tin thất thiệt, tin nhằm khuếch đại “thuyết âm mưu” để câu view trên mạng xã hội. Người ta dẫn nguồn từ các giáo sư Harvard, Oxford rằng sẽ có tới 80 triệu người nhiễm bệnh và “con số tử vong là không thể đo lường”, hay như dẫn một video clip từ một cô y tá ở Vũ Hán rằng nhà cầm quyền giấu nhẹm thông tin về số ca nhiễm và thực tế có tới 90.000 ca bệnh. Sau này, cô y tá mới thú nhận rằng mình nhầm vì đó là… con số người tới khám bệnh vì lo ngại dịch bệnh. Đó còn là những chuyện dở khóc, dở cười như chuyện cô gái viết blog nổi tiếng bị tung hình ảnh ăn súp thịt dơi nguyên con ở chợ hải sản Vũ Hán mà thực ra cảnh này có từ 3 năm trước xảy ra ở đảo Palau trên vùng biển Thái Bình Dương.
Theo các nhà khoa học, virus Corona sở dĩ có tên gọi mỹ miều này vì có protein S, giống như “chìa khóa” bám trên bề mặt tế bào - giống với corona (vương miện) và khi lọt vào cơ thể qua đường hô hấp sẽ tìm ra “chìa khóa” là các tế bào cơ thể để phá hoại. Dịch nCoV đến, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chúng ta vẫn phải đến công sở, văn phòng làm việc, nhà máy, trường học. Không hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi nếu chúng ta tuân thủ nghiêm túc việc phòng dịch như đeo khẩu trang, sát trùng tay, không tụ tập nơi đông người, tránh tiếp xúc với người bệnh ở cự ly gần…