Saul og David đúng là của Rembrandt

Saul og David đúng là của Rembrandt

Sau một cuộc điều tra và phục chế kéo dài 8 năm, Bảo tàng Mauritshuis ở The Hague (Hà Lan) vừa tuyên bố rằng một trong những bức tranh nổi tiếng ở bảo tàng này là chính hiệu của bậc thầy Hà Lan Rembrandt van Rijn.

Theo AP, tuyên bố này có thể kết thúc nhiều năm tranh cãi bức Saul og David (Saul và David) này có phải là một bức tranh thực của Rembrandt hay không. Các nhà nghiên cứu sử dụng kỹ thuật X-quang tiên tiến để nhìn xuyên qua nhiều lớp sơn đã được phủ lên trong những lần phục chế trước đó và chứng minh lớp sơn ban đầu là giống những gì Rembrandt đã sử dụng trong thế kỷ 17, với lớp sơn lót là điển hình tại phòng vẽ của Rembrandt trong thập niên 1650 và 1660.

Bức Saul og David trưng bày tại Bảo tàng Mauritshuis ở The Hague, Hà Lan. Ảnh: AP

Cựu giám đốc bảo tàng Abraham Bredius đã mua bức tranh hơn một thế kỷ trước. Đến cuối thập niên 60, chuyên gia Rembrandt là Horst Gerson đã nghi ngờ ai là người thực sự vẽ bức tranh này, vốn mô tả một cảnh trong Kinh thánh, vua Saul đang kéo tấm màn lau nước mắt trong khi David quỳ gảy đàn hạc. Chuyên gia phục chế Carol Pottasch cho biết, ông không ngạc nhiên với nghi ngờ của Gerson, vì những lần phục chế trước đó đã cho thêm rất nhiều sơn lên bức tranh nên Gerson không thể thấy bức họa của chính Rembrandt. Và bây giờ khi có thể xem được lớp sơn nguyên thủy thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Sau khi được xác định lại là của chính Rembrandt, bức Saul og David từng nhiều lần được phục chế khó khăn này đã trở thành tâm điểm của cuộc triển lãm diễn ra từ 11-6 đến 13-9-2015. Nhóm của Bảo tàng Mauritshuis, trong đó có chuyên gia Rembrandt nổi tiếng Ernst van de Wetering, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu.

Theo Emilie Gordenker, Giám đốc Bảo tàng Mauritshuis, cuộc nghiên cứu đã cho thấy rất nhiều bất ngờ, nhìn qua lớp sơn, các chuyên gia đã thấy một tấm vải gần giống một trò chơi ghép hình. Ông cho biết: “Các phân tích đã giúp xác định rằng bức tranh thực tế được tạo thành từ 15 mảnh vải khác nhau. Saul og David, nhỏ hơn so với bản gốc của Rembrandt, hiện được treo ở vị trí trang trọng nhất trong cuộc triển lãm của Bảo tàng Mauritshuis.

HẢI ANH

Tin cùng chuyên mục