Chuyến trở về vùng kháng chiến cũ ở xã Tà Lài huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai - đã để lại trong lòng những y bác sĩ cựu chiến binh thuộc Ban Liên lạc truyền thống Quân y miền Đông Nam bộ một cảm xúc khó tả. Đã thành thông lệ, hàng năm các cựu chiến binh đều tổ chức chuyến đi đến những vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến cũ để khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho người nghèo, gia đình chính sách. Tiền bạc tuy không nhiều, những phần quà giá trị không cao nhưng chứa đựng trong đó là cả một tấm lòng…
Bác sĩ Nguyễn Sanh Dân khám bệnh cho người dân xã Tà Lài huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai.
Khi đoàn đến UBND xã thì những người chờ khám đã tập trung đông đủ và ngồi rất trật tự. Tất cả những y bác sĩ cựu chiến binh ai cũng tất bật với công việc. Bộ phận phát thuốc không có thời gian nghỉ, bởi đơn thuốc cứ ào ào đưa vào.
Cụ K’Lư người dân tộc S’Tiêng, năm nay 88 tuổi, vừa nói vừa cười sảng khoái: “Không biết mấy ngày hôm nay sao cái bụng nó khó chịu quá, thỉnh thoảng lại cảm thấy hoa mắt, nhức đầu. Bữa rồi thấy các anh trong ủy ban xã đến nhà thông báo có đoàn bác sĩ quân y xuống khám bệnh cho bà con, tôi ưng cái bụng lắm”. Khi được bác sĩ Nguyễn Sanh Dân, Trưởng đoàn y bác sĩ khám xong thì già làng K’Lư mới biết mình bị đau dạ dày và cao huyết áp…
Nhiều trường hợp khác, khi đến khám mới phát hiện ra nhiều bệnh. “Cứ thấy trong người khỏe khỏe là an tâm, hàng ngày vác dao, vác cuốc làm rẫy, làm ruộng, về nhà ăn bốn, năm bát cơm, ngủ một giấc tới sáng rồi đi làm tiếp thì lấy đâu ra bệnh, vậy mà nay đi khám lại thấy ra nhiều bệnh quá” là tâm sự chung của các anh K’Pêu, K’Yếu, K’Liêu và chị K’Nhi.
Mới hơn 10 giờ mà đoàn đã khám và phát thuốc cho hơn 200 người. Bác sĩ Phan Thế Nghiệp cho biết: “Đối với chúng tôi, giúp cho bà con bớt được gánh nặng chút nào thì lòng chúng tôi vui chừng ấy!”. Tấm lòng của các y, bác sĩ cựu chiến binh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho bà con. Anh Dương Thành Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tà Lài, tâm sự: “Ngày trước các bác, các chú sát cánh với bà con giải phóng quê hương, bây giờ hòa bình các bác, các chú lại về đây giúp đỡ bà con, thật là quý!”.
Tuấn Anh