Thất bát...

Thất bát...

- Phim nội mùa hè, mùa lễ năm nay lại thất bát.

Thất bát... ảnh 1

Cảnh trong phim thất kiếm

- Bác ơi! Phim nội mấy năm nay mùa nào chả thất bát, cứ gì mùa lễ với mùa hè.

- Nhưng năm nay thất bát nặng hơn. 3 tháng hè có 2 phim, một khá, một dở doanh thu khoảng 200-300 triệu đồng. Phim lễ có 3. Một phim chiếu được 1 tuần, một phim chỉ chiếu đúng được một buổi... chiêu đãi. Và tất nhiên là chúng bị các phim “Thất kiếm”, “Bộ tứ siêu đẳng” đánh... đại bại.

- Bác mới nói màn ảnh lớn. Màn ảnh nhỏ phim nội cũng thất bát chẳng kém gì đâu. Bác xem, mấy chục đài truyền hình địa phương, cứ bật lên là thấy phim ngoại.

- Nhưng nghĩ cũng tội mấy ông nhà đài. Đài truyền hình bung ra như nấm mùa thu trong khi năng lực sản xuất phim truyền hình như mưa mùa đại hạn. Chỉ riêng 3 kênh của Đài Truyền hình Việt Nam mỗi năm cần tới 2.000 tập phim, trong khi hãng phim truyền hình chỉ sản xuất được 300.

- Thế theo bác có cách gì cứu vãn không?

- Các nhà quản lý đang tìm. Tăng tốc sự hỗ trợ của nhà nước. Hôm rồi lại có chủ trương xã hội hóa việc làm phim và kiên nhẫn chờ đợi... một phép màu...

- Bác nói thật chí lý.

DUY TÂN

Tin cùng chuyên mục