18 tuổi, Đặng Hữu Phú bắt đầu cuộc sống cơ cực nơi xứ người. 28 tuổi, anh là thành viên trẻ tuổi nhất của Hội doanh nghiệp Hà Lan. Kỷ niệm về tuổi thơ vất vả của một cậu bé đi theo mẹ buôn bán ở vùng Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, An Giang) đã là động lực nung nấu trong anh quyết tâm trở về Việt Nam, góp sức xây dựng cho vùng đất Bảy Núi còn vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ này.
Từ dự án bất thành...
Đặng Hữu Phú.
Phú đến Hà Lan – nơi chị anh đang sống – để định cư. Anh bỡ ngỡ trước thành phố Tholen của một châu Âu phồn vinh, xa lạ về nền văn hóa, truyền thống, nếp sống và ngôn ngữ trong sinh hoạt hàng ngày. Khi vào Đại học Kinh tế học hệ trung cấp, ngoài thời gian học tập, Hữu Phú tranh thủ làm ngoài giờ với quyết tâm trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội làm giàu. Số phận đã đưa đẩy anh gặp ông Jack, một doanh nhân Hà Lan.
Cảm phục trước nghị lực sống, cần cù, thông minh, ý chí vươn lên và quan trọng ông cảm nhận được khả năng kinh doanh thiên phú của Hữu Phú, ông Jack quyết định giới thiệu anh gia nhập vào Hội Doanh nghiệp Hà Lan. Anh trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của hội, khi chỉ mới 28 tuổi.
Trước khi về hưu, ông Jack đã tin tưởng giao lại (bán gần như cho) nhà hàng đang kinh doanh phát đạt ở TP Tholen mà ông đã bỏ công sức cả cuộc đời để gầy dựng. Không chỉ thế, ông Jack còn nhận vợ chồng, con của Hữu Phú làm con và cháu nuôi. Hữu Phú tâm sự: “Trước khi giao sản nghiệp cho tôi, ông yêu cầu tôi phải tốt nghiệp chứng chỉ quản lý khách sạn nhà hàng. Và đó cũng là điều kiện bắt buộc phải có khi tôi đảm đương công việc điều hành nhà hàng này”. Một lần nữa, Hữu Phú lại tiếp tục kiên trì lao vào việc học, 4 tháng sau anh đã cầm được chứng chỉ quản lý khách sạn nhà hàng trong tay, mà đáng lẽ phải học trong vòng hai năm.
Tiếp nhận nhà hàng và có những đột phá trong kinh doanh, cuộc sống gia đình đã ổn định, Hữu Phú quyết tâm phải trở về Việt Nam. Một lần nữa vùng đất Thiên Cấm Sơn hoang sơ trong tiềm thức đã bùng dậy. Hữu Phú trình bày ý tưởng trước Hội đồng thẩm định dự án Công ty cổ phần SMULHEOK (Hà Lan) về kế hoạch đầu tư hệ thống cáp treo từ chân núi lên đỉnh Thiên Cấm Sơn và được duyệt. Năm 2003, để lại vợ con ở Hà Lan, Hữu Phú trở về quê hương khảo sát thực địa và được sự đồng tình tạo điều kiện của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cùng các ban ngành chức năng.
Tuy nhiên, qua khảo sát, lãnh đạo Công ty cổ phần SMULHEOK cho rằng điều kiện cơ sở hạ tầng (điện, nước…) tại vùng Thiên Cấm Sơn không bảo đảm yêu cầu cho hệ thống cáp treo hoạt động. Thế là dự án cáp treo đành gác lại.
… đến khách sạn lớn nhất vùng Bảy Núi
Một góc của khách sạn lớn nhất vùng Bảy Núi. Ảnh: NGUYỄN HUỲNH
“Trong cái khó lại ló cái… khôn”, trước nguy cơ bị rút về Hà Lan, Hữu Phú lại quyết định một dự án khá táo bạo về đầu tư khách sạn nhà hàng tại chân núi Thiên Cấm Sơn. Sau bốn tháng lăn lộn ở vùng Bảy Núi để thu thập tư liệu, tìm hiểu thị trường, dự án khách sạn nhà hàng Hữu Ngọc đạt tiêu chuẩn 2 sao tọa lạc tại Khu du lịch Lâm viên núi Cấm đã được Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SMULHEOK duyệt, quyết định đầu tư.
Hoạt động vào đầu 4-2008, là điểm son trong khuôn viên hơn 1ha, khách sạn nhà hàng Hữu Ngọc lớn nhất tại vùng Bảy Núi được bao bọc màu xanh mát bởi những dãy núi hùng vĩ và những cánh rừng nguyên sinh. Đây là khách sạn duy nhất được doanh nghiệp vốn nước ngoài đầu tư theo lời kêu gọi của UBND tỉnh. Công trình vừa mang phong cách sang trọng của lối kiến trúc văn hóa châu Âu, vừa tiềm ẩn nét duyên của phong cách kiến trúc châu Á.
Đối với Hữu Phú, khách sạn này là một dự án xuất phát từ tình yêu đối với quê hương, để anh có thể gắn bó cả cuộc đời với nơi này. Hữu Phú cho rằng, khách sạn nhà hàng Hữu Ngọc không chỉ phục vụ nhu cầu được hưởng thụ đời sống tiện nghi, hiện đại mà còn đem đến cho người dân vùng Bảy Núi cả sự mơ ước. Chính vì thế, giá phòng và dịch vụ ở đây khá bình dân.
ĐỖ NAM