Ngay từ sáng sớm, cả quận Phú Nhuận bàng hoàng khi nghe tin đoàn cán bộ của phường 13 đi cứu trợ ở miền Trung bị tai nạn thảm khốc, làm 12/13 người thiệt mạng. Quận ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể quận hầu như ngừng mọi hoạt động để lo chuyện hậu sự cho các nạn nhân.
Đồng chí Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND quận bay ngay ra tỉnh Khánh Hòa để đưa xác các nạn nhân về. Đồng chí Trần Thế Lưu, Bí thư Quận ủy và các cán bộ chủ chốt quận xuống ngay từng gia đình nạn nhân để động viên mọi người cố gắng vượt qua nỗi đau… Đồng chí Phạm Công Nghĩa, Chủ tịch UBND quận chỉ đạo lo kinh phí và nơi an nghỉ cuối cùng cho các nạn nhân tại nghĩa trang Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
Tại nhà anh Hoàng Cao Văn (cán bộ văn thư), ông bà nội, cha mẹ và bà con họ hàng anh đứng ngồi không yên. Mẹ anh nghẹn ngào không nói được lời nào. Chị Nguyễn Lê Kim Thư, vợ anh Văn, ủ rũ ở góc nhà. Chị gái của anh Văn cho biết, em dâu chị đang bị u nang buồng trứng, chuẩn bị nhập viện mổ. Hai đứa con trai (cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi) ngơ ngác nhìn mọi người. Căn nhà nhỏ đầm ấm từ nay sẽ vắng đi một người thân.
Suốt từ sáng sớm, bà con trong xóm đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Trần Văn Lăng, 30 tuổi, nhân viên quản lý trật tự đô thị phường (nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh). Chị Trần Thị Lượm, chị gái Lăng nghẹn ngào: Sáng qua, Lăng vừa đưa mẹ đi cấp cứu về, vội vàng gom vài bộ quần áo chạy lên phường để cùng đoàn lên đường đi cứu trợ. Vậy mà...
Trong căn nhà mờ tối ở con hẻm nhỏ gần bờ kênh Nhiêu Lộc, ông Đỗ Trung Tấn, cha nạn nhân Đỗ Hoàng Sơn, 23 tuổi, chiến sĩ dân quân phường, thẫn thờ chờ nhận xác con. Ông kể: “Sơn mồ côi mẹ từ mấy tháng tuổi, nó hiền lành, ít nói… Từ sáng sớm nghe tin cháu, tôi chẳng làm được gì”.
Dù không kịp đến thăm gia đình của cả 12 nạn nhân nhưng chúng tôi cũng hình dung được không khí tang tóc và nỗi đau mà các gia đình phải chịu đựng trước sự mất mát quá lớn này. Cuộc sống hiện nay của nhiều gia đình vẫn còn khó khăn, nên cuộc sống sau này hẳn sẽ càng vất vả hơn khi mất người trụ cột…
19 giờ tối qua, khi chúng tôi rời nhà em Dương Bảo Toàn, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 12 nạn nhân bị tử nạn thì tại Bệnh viện Khánh Hòa, thi thể các nạn nhân cũng vừa được chuyển lên xe đưa về thành phố. Mẹ em Toàn khóc ngất từng cơn khi nghe nhắc đến cậu con trai út của mình.
Đối diện nhà Toàn, mẹ nạn nhân Trịnh Phú Quý bị cao huyết áp đang ngất xỉu trong phòng. Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà hai đội viên dân phòng trẻ tuổi này đông nghịt người đến chia buồn. Trung tá Trịnh Văn Chính (Công an quận Phú Nhuận) nghe tin con trai đã bay ngay ra Khánh Hòa từ sáng sớm. Anh gọi điện thoại về báo tin khoảng 2 giờ sáng hôm nay sẽ về đến TP.
MINH NGỌC – NGỌC YẾN
THÔNG TIN LIÊN QUAN