Đọc “Những chuyến đò chở ước mơ” với món quà mà Đảng và các tổ chức quần chúng dành cho học sinh nhân ngày khai trường, tôi thực sự cảm động. Tổng công ty Dầu khí VN, rồi Công ty Him Lam, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ VN… đã mang món tiền 21,6 tỷ đồng giúp cho chương trình “Tiền đò đến trường” của Cà Mau. Và cảm động hơn khi tất cả mọi người đều coi đây là “trách nhiệm của chúng tôi đối với thế hệ trẻ”.
Cà Mau là tỉnh tận cùng Tổ quốc, có nhiều sông rạch, có gần 10.000 học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi đò. Thực tế có nhiều em đã bỏ học, nay được đi học lại nhờ có tiền đò trợ giúp, khỏi lội sông, khỏi nợ tiền đò, đó là niềm vui của học sinh và cả các bậc cha mẹ.
Con đò đưa các em đến với cái chữ, với thầy cô, với kho tàng kiến thức. Việc làm thiết thực này mang một ý nghĩa lớn và cao đẹp làm sao.
Được biết, ở các tỉnh ĐBSCL có nhiều kênh rạch. Mấy năm trước ta đã có chương trình: “Xóa cầu khỉ, xây cầu bê tông” để xe đạp, xe máy đi lại. Các cầu này chi phí nhỏ, dễ làm, khoảng 100 triệu đồng, người dân khỏi phải đi đò, không tốn tiền và không còn bị chết đuối do chìm đò, chìm ghe…
Theo tôi, chương trình “Hỗ trợ tiền đò” để học sinh đến trường vẫn cứ tiến hành, nhưng nên có kế hoạch xây những cây cầu mới, nếu được như vậy, nạn chìm đò sẽ không còn là mối đe dọa cho các em học sinh và cả khách qua sông.
Cao Phi Yến (P.14 Q.Gò Vấp TPHCM)