Tiền bạc và tri thức

Một năm chính phủ và chính quyền các địa phương chi ra hàng trăm ngàn tỷ đồng cho xây dựng các công trình cầu đường, khu nhà ở, khu định cư, đường điện, cầu cống... Đó là chưa kể hàng trăm tỷ đồng cho việc đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi...

Rõ ràng trách nhiệm và tấm lòng đối với nhân dân, chính phủ và các cấp chính quyền sẵn sàng chi công quỹ quốc gia để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, giảm bớt khó khăn cho nhân dân.

Rõ ràng chúng ta không thiếu tiền bạc.

Thế nhưng, tại sao thi công ở đâu cũng sinh ra rắc rối như: bị ăn cắp tiền đầu tư, ăn cắp vật liệu, thi công không đúng chất lượng, không đồng bộ, thi công chậm chạp... Có những công trình thất thoát hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Thật đau xót, bởi chỉ cần vài triệu đồng có thể giúp một gia đình nghèo sản xuất vượt qua khó khăn, chỉ cần chục triệu đồng đã có thêm một mái ấm gia đình... vậy mà mất đi số tiền tỷ tỷ như vậy ai chẳng xót xa!

Vậy nguyên nhân từ đâu?

Trước hết là tri thức của những người có trách nhiệm giao việc, giao tiền đến những người chỉ đạo công việc và cuối cùng là những người thợ. Người giao việc giao tiền cho cấp dưới không đủ tri thức để giao đúng việc, đúng tiền và đúng người... Muốn vậy cần phải thẩm định trước khi giao việc, giao tiền. Tiền của dân mà giao vô tội vạ cho các chủ thầu kém, các chủ thầu hở ra là bớt xén ăn cắp thì khác nào đổ tiền ra sông ra biển!

Một số người được giao tiền, giao việc vừa thiếu tri thức vừa không biết tự trọng, thiếu liêm sỉ... khi nhận được tiền là chia chác, cắt xén công trình, sang tay công trình gây tổn thất lớn tiền của, kéo dài thi công năm này qua năm khác, dựa vào việc thiếu tri thức của cấp trên tha hồ lộng hành. Một số người không có nghề, không biết quản lý nên khi nhận việc đã làm hư hỏng công trình, làm sai lệch công việc.

Chúng ta còn dùng nhiều thợ thiếu tri thức nghề nghiệp, bởi không qua học nghề. Họ làm nhiệt tình nhưng không có tay nghề thì chất lượng công trình kém, chất lượng hàng hóa không cao.

Giao tiền, giao việc rồi mà lại thiếu tri thức thẩm định, thẩm tra; nhiều công việc sai không biết, đúng không hay để tổn thất lớn tiền của nhân dân.

Rõ ràng chúng ta không thiếu tiền tự có và sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng biết bao lần thất thoát tiền bạc, chấp nhận công việc chất lượng kém sửa đi sửa lại... Rõ ràng là thiếu sự tổng hợp các tri thức cần thiết. Muốn có tri thức tổng hợp phải có các chuyên gia giỏi thẩm định công việc, có đội ngũ thanh tra kiểm tra trong sáng, có những người thợ giỏi tay nghề… Như vậy, tiền của chúng ta mới dùng đúng chỗ, đúng việc không lãng phí to lớn như hiện nay.

Rõ ràng chúng ta không thiếu tiền bạc mà thiếu tri thức giao việc, giao tiền và làm việc. 

ĐINH PHONG

Tin cùng chuyên mục