“Tự nguyện” thành… nghĩa vụ!

Năm học 2009-2010 đã bắt đầu và cũng giống như mọi năm, gánh nặng tiền trường với nhiều khoản thu đầu năm trở thành nỗi lo của không ít bậc phụ huynh. Là một người mẹ có con đang học lớp 9 ở một trường THCS khá nổi tiếng ở quận 1 TPHCM, bên cạnh những khoản thu hợp lý, tôi rất bức xúc về những các khoản thu “kỳ quặc” của trường.
  • Quỹ Hội PHHS: 900.000 đồng/học sinh

Năm học 2009-2010 đã bắt đầu và cũng giống như mọi năm, gánh nặng tiền trường với nhiều khoản thu đầu năm trở thành nỗi lo của không ít bậc phụ huynh. Là một người mẹ có con đang học lớp 9 ở một trường THCS khá nổi tiếng ở quận 1 TPHCM, bên cạnh những khoản thu hợp lý, tôi rất bức xúc về những các khoản thu “kỳ quặc” của trường.

Trước tiên, năm nào con tôi cũng phải đóng tiền cơ sở vật chất 30.000 đồng/năm. Thế nhưng, 3 năm con tôi học ở trường là 3 năm cháu luôn than phiền về chuyện tường và bảng trong lớp không hề được sơn mới, đèn và quạt cái chạy cái không, cửa lớp làm bằng gỗ - mỗi lần đóng mở đều kêu cót két rất to. Ngoài ra, đầu năm lớp 8, chúng tôi đã đóng một số tiền không nhỏ để trang bị hệ thống máy chiếu cho phòng học của các cháu nhưng mới sử dụng được 1 năm, năm nay lên lớp 9, các cháu bị chuyển qua học ở phòng khác. Do đó, nếu muốn con mình được học có máy chiếu thì chúng tôi lại phải tiếp tục đóng tiền trang bị máy chiếu. Không biết lớp nào đó được học phòng của lớp con tôi (vốn đã được trang bị máy chiếu) có phải đóng tiền máy chiếu hay không, nhưng đối với chúng tôi, đó là chuyện hết sức vô lý.

Thứ hai, đầu năm học này tôi đã phải đóng 300.000 đồng tiền quỹ Hội PHHS trường và 600.000 đồng quỹ Hội PHHS lớp - một số tiền không nhỏ.

Mặc dù mang danh nghĩa “tự nguyện” nhưng nếu phụ huynh không đóng, các cháu sẽ liên tục bị nhắc nhở, vì “ai cũng đóng, tại sao con chưa đóng?”. Và trong buổi họp phụ huynh đầu năm, ngay cô giáo chủ nhiệm lớp cũng đã “nhắc khéo”, rằng nhà trường không đủ kinh phí phát thưởng nên kêu gọi sự hỗ trợ của phụ huynh.

Dù mang danh nghĩa “tự nguyện” nhưng mức thu này đã nghiễm nhiên trở thành một “nghĩa vụ” mà tất cả phụ huynh phải thực hiện. Số tiền “khổng lồ” này được sử dụng ra sao, bao nhiêu phần trăm được dùng vào việc phát thưởng cho học sinh thì không ai biết. Ngay cả khi đóng tiền, chúng tôi không hề nhận được bất cứ tờ biên lai nào.

Tôi tự hỏi: ngành giáo dục đang chống lạm thu và cho rằng chuyện đóng góp quỹ hội là “tự nguyện”. “Tự nguyện” nhưng cứ lặp lờ như một nghĩa vụ, cứ nhắc khéo như vậy, liệu phụ huynh có thể làm ngơ? Hơn nữa, mức thu cao như vậy, được sử dụng ra sao, Thanh tra ngành giáo dục TP có vào cuộc hay không?

Nguyễn Thị Thu (Quận Bình Thạnh, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục