ĐỊA CHỈ CẦN GIÚP ĐỠ
, 21/05/2012, 01:41 (GMT+7)
Nhắc đến hoàn cảnh của chị Trần Thị Ngọc Dung, người dân ấp
Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ai nấy đều xót xa. Năm 2010,
vì mâu thuẫn, người chồng nhẫn tâm bỏ đi để lại người phụ nữ đáng thương trong
tình trạng bụng mang dạ chửa và đứa con trai đầu lòng, cháu Trần Đức Vinh, bị
chứng bệnh giãn não thất.
|
|
|
, 16/05/2012, 23:22 (GMT+7)
|
Chị Trần Thị Tuyết, 38 tuổi, ngụ tại ấp
Cầu Đúc, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có hoàn cảnh thật đáng
thương. Gia đình chị Tuyết rất nghèo, chồng quanh năm làm thuê làm mướn, ngày có
ngày không. Còn chị làm nghề chằm lá, từ sáng sớm đến chiều tối, tiền công cũng
chỉ được 30.000 đồng. Đứa con gái lớn của chị, cháu Bùi Thị Thảo Trang, 16 tuổi,
bị bệnh nặng đã 2 năm, do không tiền điều trị tới nơi tới chốn nên cháu đã chết.

|
|
|
|
|
|
, 14/05/2012, 00:48 (GMT+7)
|
Hơn 10 năm qua, em Nguyễn Thị Tâm (đang là học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) phải sống chung với 2 căn bệnh hiểm nghèo là bệnh thiếu máu mạn tính và bệnh lách sơmi. Cũng như Tâm, bà nội em năm nay đã ngoài 60, bị bệnh lớn tim. 14 năm qua bà cũng nằm một chỗ.

|
|
|
|
|
|
, 10/05/2012, 02:53 (GMT+7)
|
Anh Nguyễn Minh Thái (SN 1981) lập gia đình với chị Lê Thị Kim Quy (SN 1982) ở thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên. Nhà chỉ có 2 sào ruộng, phải mướn thêm 2 sào nữa để vợ chồng cấy cày, nuôi thêm bầy gà, đàn heo… trang trải cuộc sống. Năm 2012, đứa con gái đầu lòng ra đời bị bệnh tim bẩm sinh, tay chân tím tái, mặt tím đen, ho và thường thở dốc. Quặn lòng với căn bệnh quái ác của con, hai vợ chồng phải gom bán hết thóc và vật nuôi, để có được vài triệu đồng bế con vào TPHCM khám và chữa trị... 
|
|
|
|
|
|
, 07/05/2012, 00:11 (GMT+7)
|
Cháu Hồ Thị Nhàn sinh năm 2008, ngụ tại khóm Tân Thuận - thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Lúc mới sinh ra, sức khỏe cháu vẫn bình thường, nhưng khoảng 3 năm nay, không biết cháu bị bệnh gì mà bụng ngày càng phình to, cơ thể luôn bị đau nhức. 
|
|
|
|
|
|
, 03/05/2012, 00:26 (GMT+7)
|
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 2010 nhưng cô giáo trẻ Lê Thị Như Hoa (SN 1990) không tìm được việc làm tại quê nhà (Tiền Hải, Thái Bình) nên phải bôn ba đến tận xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để xin dạy ở trường tiểu học xã Minh Tâm. Ngày 8-1-2012, trên đường đi đến trường, Như Hoa bị xe tải chở rác mất thắng lao xuống dốc, va chạm vào xe của Như Hoa và kéo lê cô một đoạn hơn 10m. Tai nạn khiến Như Hoa bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 
|
|
|
|
|
|
, 23/04/2012, 03:55 (GMT+7)
|
Bé Nguyễn Thị Hồng Nhung năm nay 7 tuổi, lớn
lên trong một gia đình nghèo thuộc thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm
Đồng. Anh Nguyễn Văn Lương (bố của Nhung) bị gãy xương đòn năm 2009 nên sức lao
động giảm đi một nửa, còn chị Tho (mẹ bé Nhung) không có việc làm ổn định. Cái
nghèo cứ đeo bám lấy gia đình này như một định mệnh.
|
|
|
|
|
|
, 18/04/2012, 23:09 (GMT+7)
|
Cô Phan Thị Nhung, 57 tuổi, ở Thăng Bình, Quảng Nam thấy trong người khó thở nên nhờ người chở vào Tam Kỳ (Quảng Nam) khám bệnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô Nhung bị hở van tim hai lá và cần phải sớm phẫu thuật để thay van. 
|
|
|
|
|
|
, 16/04/2012, 00:53 (GMT+7)
|
Năm 1999, con trai đầu của ông Huỳnh Ngọc Anh (sinh 1956) ở Quảng Nam là anh Huỳnh Ngọc Nhựt (sinh 1983) đang đi học thì phát hiện mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và sau đó anh qua đời. Không lâu sau, vợ ông Anh là bà Nguyễn Thị Hường cũng mắc bệnh ung thư gan và mất năm 2000. Nay, đứa con trai còn lại của ông là anh Huỳnh Ngọc Mỹ (sinh 1992) cũng mắc căn bệnh quái ác này. 
|
|
|
|
|
|
, 12/04/2012, 01:27 (GMT+7)
|
Tuần rồi, về quê ngoại của gia đình vợ ở khu phố 2 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM, tôi được người hàng xóm dẫn qua thăm một gia đình sống trong lô cốt của khu gia binh chế độ cũ, với 4 nhân khẩu cùng sống trong diện tích chưa đầy 8m², đó là hộ của bà Lê Thị Nữa, sinh năm 1959, mất sức lao động.

|
|
|
|
|
|
, 09/04/2012, 00:08 (GMT+7)
|
Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Bân, 91 tuổi, ngụ tại nhà số
48, tổ 7, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM hết sức khốn khó. Bản
thân bà già yếu, bị ngã gãy chân nằm một chỗ.

|
|
|
|
|
|
, 05/04/2012, 00:33 (GMT+7)
|
Năm 1995, chị Đặng Thị Thu Hà (SN 1978) bôn ba vào TPHCM kiếm việc làm với hy vọng được đổi đời nơi đất khách. Sau đó, chị lập gia đình với một người bạn đồng hương (Quảng Nam) và năm 1998, chị sanh cháu Trần Thái Sơn. Chưa kịp vui mừng thì bác sĩ cho biết, cháu Sơn mắc chứng bại não. Người chồng nhìn thấy con mình không bình thường như những đứa trẻ khác nên đã bỏ đi biền biệt không một lời giã từ.

|
|
|
|
| | |