Dỡ rào

- Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa đi thị sát, và yêu cầu chủ đầu tư một khu nghỉ mát phải dỡ bỏ hàng rào ngăn lối đi xuống biển. Cái hàng rào đó khiến dân tình không có đường xuống tắm biển, đi dạo. Mà chỗ cắm hàng rào cũng chưa có giấy phép xây dựng, chưa có quyết định giao đất. 

- Chưa có gì, mà đã có cái hàng rào, tức là xí đất trước à? Nhưng tại sao họ lại có thể xí, nếu đó là đất công?

- Đương nhiên không có giấy má nào xác định có ai xí phần, nhưng trên thực tế thì giới chức ở địa phương biết tỏng miếng đất đó sẽ thuộc về doanh nghiệp nào. Hàng rào có tác dụng như một dấu hiệu chia phần trước, để khỏi ai nhào vô tranh. Rồi từ từ thủ tục sẽ hoàn tất sau, thông lệ vốn thế.

- Chà, vậy bây giờ lãnh đạo địa phương yêu cầu dỡ bỏ hàng rào, tức là sẽ có một vài ai đó “hố hàng”, rồi phải tính toán lại đường đi nước bước. Biết đâu lại có chuyện bất ngờ nào đó xảy ra.

- Đừng đoán mò mệt não. Cái gì trật bậy thì bỏ, để chuyện bình thường diễn ra. Gì chớ cứ bất thường mà vẫn được tồn tại thì như cái gai trong mắt. Phần tài sản chung mà bị cắt xẻ, xí phần bằng hàng rào thì không ra thể thống gì.

- Từng có nạn phổ biến là tài nguyên chung đã lần lượt trở thành của riêng. Để lập lại trật tự, phải ưu tiên... dỡ rào!

Tin cùng chuyên mục