Sinh viên khổ vì nắng nóng

Cái nắng nóng lên đến 38 - 40°C như chảo lửa ở  TPHCM những ngày này khiến học sinh, sinh viên trong giai đoạn nước rút ôn thi học kỳ, tốt nghiệp hay đang chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới càng thêm vất vả. Điều đáng nói, khi sinh viên ra khỏi phòng “trốn” cái nóng vô tình đã tạo điều kiện cho kẻ trộm hoành hành.
Sinh viên khổ vì nắng nóng

Cái nắng nóng lên đến 38 - 40°C như chảo lửa ở  TPHCM những ngày này khiến học sinh, sinh viên trong giai đoạn nước rút ôn thi học kỳ, tốt nghiệp hay đang chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới càng thêm vất vả. Điều đáng nói, khi sinh viên ra khỏi phòng “trốn” cái nóng vô tình đã tạo điều kiện cho kẻ trộm hoành hành.
 

Ngại về phòng trọ, nhiều sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trốn nóng ngay trong sảnh trường.

Ngại về phòng trọ, nhiều sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trốn nóng ngay trong sảnh trường.

Khu vực Làng Đại học Thủ Đức tập trung hơn 20.000 sinh viên của 7 trường đại học, chưa kể một lượng lớn sinh viên của ĐH Nông Lâm gần đó nên giá phòng trọ thuộc loại ngất ngưởng. Để bớt chi phí, sinh viên chấp nhận ở nhiều người chung một phòng. Thế nhưng, nắng nóng cộng thêm hơi người khiến ai nấy phải tìm cách chống lại cái nóng của trời.

Phòng trọ của Lưu Quốc Vương (sinh viên năm 1, Khoa Ngữ văn - Trường ĐH KHXH-NV) nằm gần KTX ĐH Quốc gia có sáu người cùng cư ngụ trong căn phòng rộng khoảng 18m2, mái lợp tấm tôn xi măng. Mấy ngày nay nắng nóng, thêm vào đó điện, nước cúp bất thường khiến nhà trọ như lò lửa.

“Giai đoạn này chúng em được nghỉ học để ôn thi, nhưng phòng nóng như lò bát quái, tâm trí đâu mà ôn với luyện” – một sinh viên trong phòng than thở. Chiếc quạt nhỏ duy nhất trong phòng luôn bật hết cỡ nhưng chỉ toàn phả hơi nóng chứ không thấy mát.

Đang trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng sáu người thay nhau vào nhà tắm giội nước ào ào. Cách đó một dãy phòng, nhiều cách chống nóng được các sinh viên bày ra, từ việc giăng màn, chiếu để che chắn cửa sổ, cửa lớn, dội nước ra nhà thường xuyên đến việc giăng cả chăn ướt trong nhà để giảm nóng, hay giội nước lên tường hoặc mái nhà để nước bốc hơi giảm nhiệt.
 
Để tiết kiệm điện nước, nhiều sinh viên tìm cách trốn nắng. Biện pháp rẻ và hữu hiệu nhất là kéo nhau đến thư viện, các phòng học của những dãy nhà cao tầng để vừa học vừa tránh nắng.

“Mấy ngày nay, chúng em đang ôn thi nhưng trời quá nóng nên cả 6 đứa trong phòng rủ nhau lên thư viện để ôn bài, vừa được phục vụ điện, nước miễn phí lại không nóng như mấy cái lò lửa ở xóm trọ” – Khánh Nam, sinh viên Trường ĐH Kinh tế thốt lên.

Thư viện là nơi lý tưởng để tránh nóng nhưng không phải ai cũng có thể giành được một vị trí. Để có chỗ trú chân, các sinh viên phải có mặt từ rất sớm, “nhiều hôm phải xếp hàng mới có chỗ trong thư viện đấy” - một sinh viên tâm sự.
 
Khu trọ sinh viên nói chung an ninh khá phức tạp. Lợi dụng những khu trọ vắng người buổi trưa, kẻ gian được dịp hoạt động. Laptop, màn hình LCD, xe máy, quần áo, điện thoại và tiền là những món đồ được trộm “để ý’ nhiều nhất.

Phòng của Ngọc Hạnh (SV Trường ĐH Kinh tế) thuộc khu phố 6 P.Linh Trung Q.Thủ Đức từng mất laptop, quần áo mặc dù cửa đã khóa khi đi trốn nắng. Gần đây nhất, nhờ cảnh giác, sinh viên dãy trọ tổ 8, xã Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương) đã tóm gọn tên trộm đột nhập vào một phòng của sinh viên lấy máy laptop và 2 điện thoại di động giao công an huyện Dĩ An xử lý.

Mùa thi cử, sinh viên lo tránh nóng, bị trộm “ghé thăm” khiến tâm lý bất an, kết quả thi bị ảnh hưởng. Hơn bao giờ hết, công an địa phương cần tăng cường lực lượng tuần tra. Riêng bản thân mỗi sinh viên phải ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn an ninh khu trọ.

NGỌC HIẾU

Tin cùng chuyên mục